TP.HCM: Giận chồng lười tắm, vợ mang thai 7 tháng... tự thiêu

ANTĐ -Giận chồng không chịu dậy đi tắm, chị C bực mình đổ dầu hỏa lên người mình rồi châm lửa đốt. 2 vợ chồng được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị bỏng khắp cơ thể. 

Chiều 15/10, cơ quan CSĐT công an quận Tân Bình, TP.HCM cho hay đang vào cuộc xác định nguyên nhân xảy ra vụ hỏa hoạn tại nhà anh L.P.H (ngụ phường 7, quận Tân Bình) vào chiều 13/10 làm anh H và vợ là chị N.T.C nhập viện trong tình trạng bị bỏng nặng.

Chị C đang được điều trị vết bỏng trong phòng chăm sóc đặc biệt

Theo thông tin điều tra bước đầu, vào lúc 18h chiều 13/10, anh H đi uống rượu về rồi lên gác nằm ngủ. Chị C về nhà thấy chồng chưa thay quần áo mà ngủ nên gọi dậy đi tắm. Mặc vợ nài nỉ anh H vẫn tiếp tục ngủ.

Bực mình chị C dọa sẽ tự tử. Anh H tưởng vợ chỉ nói đùa, không ngờ chị C làm thật. Chị H xô ngã thang bắt lên gác lửng rồi lấy dầu hỏa đổ lên người châm lửa đốt, ngọn lửa bùng cháy trên cơ thể chị C.

Nghe vợ kêu la, anh H nhảy trên gác xuống lấy chăn dập lửa trên người vợ. Tuy nhiên lúc này lửa bắt vào các vật dụng trong nhà, khói bốc nghi ngút. Nghe tiếng hô hoán của vợ chồng anh H, người dân xung quanh chạy tới hỗ trợ chữa cháy và đưa 2 nạn nhân vào bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM cấp cứu.

Đáng nói là khi bị nạn chị C đang mang thai tháng thứ 7. Sau 2 ngày điều trị vết bỏng ở 2 tay, anh H đã được cho về. Riêng chị C được chuẩn đoán bị bỏng 32% thân thể và hiện đang được tích cực điều trị tại phòng chăm sóc đặc biệt, khoa Bỏng, bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM.

Vụ việc đang được cơ quan công an quận Tân Bình điều tra, làm rõ.