“Nữ hoàng kiếm chém” Nguyễn Thị Lệ Dung giành vé Olympic Rio 2016:

Tột cùng hạnh phúc !

ANTĐ - Đấu kiếm Việt Nam đang trải qua niềm vui bất tận khi giành 3 vé chính thức tham dự Thế vận hội (Olympic Rio) 2016, kỳ tích chưa từng có. “Nữ hoàng kiếm chém” Nguyễn Thị Lệ Dung, một trong ba gương mặt xuất sắc ấy đã chia sẻ với phóng viên Báo An ninh Thủ đô cảm xúc của cô sau khi hoàn thành giấc mơ này.

Tột cùng hạnh phúc ! ảnh 1

Các thành viên đội tuyển kiếm Việt Nam chia vui cùng Lệ Dung (thứ ba từ trái qua)

Trưa qua 12-4 (theo giờ Việt Nam), Lệ Dung, niềm hy vọng lớn của đấu kiếm Việt Nam đã không làm người hâm mộ thất vọng, khi mang về tấm vé chính thức tham dự Olympic Rio 2016 thứ ba cho thể thao nước nhà, sau trận chung kết kịch tính trước đối thủ đến từ Đài Bắc, tại vòng loại môn đấu kiếm khu vực châu Á - châu Đại Dương, diễn ra tại thành phố Vô Tích (Trung Quốc).

Lệ Dung đã giành chiến thắng nghẹt thở 15-13 và vỡ òa trong niềm hạnh phúc. Việc giành tới 3 vé đi Olympic thực sự là một kỳ tích của đấu kiếm Việt Nam. Ở kỳ Thế vận hội 2012 (tại London), đấu kiếm Việt Nam chỉ có duy nhất Nguyễn Tiến Nhật giành vé tham dự. Đáng nói hơn, Lệ Dung năm nay đã 31 tuổi và đây được coi là thành quả đến muộn sau 15 năm cống hiến đỉnh cao cho môn đấu kiếm nói riêng và thể thao Việt Nam nói chung của cô gái quê Sóc Sơn này.

Trao đổi với chúng tôi sau chiến thắng trên, Nguyễn Thị Lệ Dung nghẹn ngào: “Đây là giấc mơ tưởng như đã xa vời với tôi, nhưng cuối cùng đã thành sự thật. Tôi đã trải qua cảm giác tột cùng hạnh phúc khi giành tấm vé này. Nó quá ý nghĩa khi tôi đã ở chặng cuối của sự nghiệp VĐV”. “Nữ hoàng kiếm chém” cũng cho biết, cô đã bật khóc vì không kiềm chế được cảm xúc sau khi chạm tới tấm vé.

Tột cùng hạnh phúc ! ảnh 2

Ngay lập tức cô đã phải gọi điện về báo tin vui cho gia đình. Trong sự nghiệp thi đấu từ năm 2001, với rất nhiều Huy chương SEA Games và nhiều giải thưởng trong nước cũng như quốc tế khác, đây chính là “tấm Huy chương” tuyệt vời nhất đối với Lệ Dung. Chính vì thế, cô hoàn toàn thoải mái khi hướng tới kỳ Thế vận hội sẽ diễn ra vào tháng 8 tới ở Brazil, nơi sẽ có những kiếm thủ hàng đầu thế giới góp mặt.

“Tôi nghĩ đó sẽ là một nơi không thể tốt hơn để tôi có những trải nghiệm khác. Sẽ có những kiếm thủ hàng đầu và những chiến thuật đỉnh cao, nó khiến tôi vô cùng hào hứng chứ không bị sức ép nào. Tôi chỉ dám nói sẽ cố gắng hết sức mình, với tất cả khả năng để giành kết quả tốt nhất có thể”, Lệ Dung chia sẻ.

Trước đó một ngày, hai kiếm thủ Nguyễn Thị Như Hoa và Vũ Thành An đã giành 2 tấm vé dự Olympic cũng rất thuyết phục. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, đoàn thể thao Việt Nam đã chính thức giành tổng cộng 12 vé dự Olympic Rio 2016. Ngoài 3 VĐV đấu kiếm trên còn có Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi), Vũ Thị Hằng, Nguyễn Thị Lụa (vật), Nguyễn Thành Ngưng (điền kinh), Trần Quốc Cường, Hoàng Xuân Vinh (bắn súng) và 3 VĐV môn cử tạ.