Vòng bảng Champions League 2011/12:

Torres giải tỏa cơn khát bàn thắng

ANTĐ - Với một cú đúp trong chiến thắng 5-0 trước Genk, Fernando Torres giải tỏa được cơn khát bàn thắng suốt thời gian qua tại Champions League.
Torres giải tỏa cơn khát bàn thắng  ảnh 1

                                             Chelsea có chiến thắng đậm đà trước Genk

Chỉ phải tiếp đón Genk trên sân nhà Stamford Bridge, HLV Villas Boas đã để bộ đôi trẻ tuổi Juan Mata và Sturridge nghỉ ngơi thay vào đó là Anelka và Malouda. Torres sau thời gian nghỉ thi đấu vì án phạt tại Premier League được tung ra sân ngay từ đầu. Tiền vệ trẻ Oriol Romeu cũng có cơ hội thể hiện mình. Chelsea dễ dàng kiểm soát hoàn toàn trận đấu và không cho đội bóng đến từ Bỉ một cơ hội nào.

Khi bỏ ra 50 triệu bảng để mang Torres về Stamford Bridge hồi đầu năm, tỷ phú người Nga dĩ nhiên kỳ vọng anh sẽ tỏa sáng ở đấu trường Champions League, bởi đó là danh hiệu mà ông thèm khát nhất. 4 trận đấu ở mùa giải trước, Torres im hơi lặng tiếng và Chelsea đã bị chính đội bóng đồng hương MU loại ở tứ kết. Chuỗi trận tịt ngòi ấy đã kéo dài lên con số 6 sau khi anh tiếp tục tịt ngòi trước Leverkusen và Valencia.

Trận đấu này chính là cơ hội để chân sút người Tây Ban Nha thể hiện mình. Với những tiền vệ giàu kinh nghiệm và có phong độ tốt như Lampard và Meireles ở khu trung tuyến, Chelsea không quá khó khăn để giành thế chủ động, và cú sút dội khung gỗ của Torres ở ngay phút thứ 7 đã báo hiệu một ngày đầy vất vả với thủ thành Laszlo Koteles. Chỉ một phút sau đó, Chelsea có bàn mở tỷ số nhờ công của Meireles, với cú sút chìm cực kỳ hiểm hóc.

Và điều phải đến đã đến, ngay trong hiệp một. Torres đã nâng tỷ số lên 2-0 chỉ 3 phút sau bàn mở tỷ số, sau đường chuyền của Lampard. Và đến giữa hiệp, anh đã hoàn tất cú đúp của mình bằng một cú đánh đầu chính xác từ đường tạt của Meireles. Đó chắc chắn là màn trình diễn ấn tượng nhất của Torres kể từ khi tới London.

                                       Arsenal (phải) có chiến thắng trên sân của Marseille

Và trận đấu thực tế đã được định đoạt ngay sau hiệp một, sau khi Ivanovic nâng tỷ số lên 4-0 bằng một cú đánh đầu sau cú đá phạt của Florent Malouda ở phút 42. Sang hiệp hai, những nỗ lực của đội bóng Bỉ không thể mang lại một bàn an ủi. Ngược lại, họ thua thêm một bàn nữa sau cú sút thoải mái của cầu thủ vào thay người Salomon Kalou. Tỷ số 5-0 cũng giúp Chelsea có được chiến thắng đậm nhất trong lịch sử tham dự Champions League. Quan trọng hơn, đó còn là một liều thuốc tinh thần bổ ích với thầy trò Villas-Boas vào giai đoạn này.

Tại bảng F, Arsenal đã có một trận đấu đáng khen ngợi khi phải hành quân đến pháo đài Pháo đài Velodrome của Marseille. Các Pháo thủ trẻ nỗ lực chiến đấu đến phút cuối cùng và được đền đáp với bàn thắng của Aaron Ramsey ghi ở phút 90+2.

Như vậy là ở lượt trận này, các đại diện xứ sương mù đã toàn thắng cả 4 trận, với nhiều phong thái khác nhau. Có những chiến thắng theo phong cách hủy diệt (Chelsea - Genk), may mắn (Man City - Napoli), hồi hộp (Marseille- Arsenal), hoặc thiếu thuyết phục (Otelul - MU), nhưng rõ ràng với 3 điểm trọn vẹn, họ đều đã hoàn thành mục tiêu đã đề ra.

Sau một ngày sát chủ nhà, lượt trận đêm qua đã ghi nhận sự ổn định của các đội bóng khi được thi đấu trên thánh địa của mình, trừ Marseille. Barcelona và Milan tiếp tục khẳng định sự thống trị ở bảng H với những chiến thắng với cùng tỷ số 2-0. Trong khi đó, Olympiakos cũng xuất sắc quật ngã Dortmund. 

Kết quả các trận đấu lượt trận rạng sáng 20-10:

Bảng E

Bayer Leverkusen - Valencia 2 - 1 (Schürrle 52; Sam 56' - Jonas 24')
Chelsea - Racing Genk 5 - 0 (Meireles 8'; Torres 11', 27'; Ivanovic 42'; Kalou 72')

Bảng F
Marseille - Arsenal 0 - 1 (Ramsey 90')
Olympiakos - Borussia Dortmund 3 - 1 (Holebas 8'; Djebbour 40'; Modesto 79' - Lewandowski 26')

Bảng G
FC Porto - APOEL Nicosia 1 - 1 (Hulk 13' - Almeida 19')
Shakhtar Donetsk - Zenit St. Petersburg 2 - 2 (Willian 15'; Adriano 45' - Shirokov 33'; Fayzulin 60')

Bảng H
AC Milan - BATE Borisov 2 - 0 (Ibrahimovic 33'; Boateng 70')
Barcelona - Viktoria Plzen 2 - 0 (Iniesta 10'; Villa 82')