“Tống tình” bạn gái bằng clip sex

ANTĐ - Sợ bạn gái nói lời chia tay, Đào Văn Cường (sinh viên một trường đại học có tiếng ở Hà Nội) đã bí mật quay lại cảnh ân ái giữa hai người để làm “bảo bối” níu giữ tình yêu. Mỗi lần nổi hứng, muốn quan hệ tình dục với bạn gái, Cường chỉ cần nhắn tin, nếu không đến sẽ bị Cường tung clip sex lên mạng, khiến cho bị hại chỉ biết miễn cưỡng, làm theo…

Bị cáo Đào Văn Cường tại phiên xử sáng qua

Là bạn cùng học hồi cấp 3 ở thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Đào Văn Cường (SN 1987, ảnh, trú tại phố Trần Phú, phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn) và chị Đặng Thị Hòa lại ở gần nhà nhau. Tình yêu giữa hai người nảy nở, duy trì được một thời gian thì gia đình Hòa chuyển lên Hà Nội sinh sống. Khi biết tin mình đỗ vào một trường đại học danh tiếng ở Hà Nội, Cường tiếp tục nuôi hy vọng chắp cánh cho mối tình từ thuở cắp sách tới trường. Thế nhưng, vì có quá nhiều mâu thuẫn, đầu năm 2011, chị Hòa chủ động nói lời chia tay.

Muốn níu giữ tình yêu, tháng 2-2011, Cường rủ chị Hòa đến nơi trọ của mình (ở xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm) chơi. Tại đây, hai người đã quan hệ tình dục với nhau và Cường chủ động, bí mật ghi lại hình ảnh ân ái này. Sau đó, Cường copy toàn bộ đoạn clip này vào máy tính của mình, rồi in ra một số hình ảnh, ghi vào USB, đưa cho chị Hòa xem và đe dọa, nếu chị Hòa không yêu và cho Cường quan hệ tình dục thì Cường sẽ phát tán đoạn phim, gửi đến người thân, bạn bè và nơi chị Hòa đang làm việc.

Sợ Cường làm thật sẽ bị ảnh hưởng đến nhân phẩm, danh dự và tương lai của mình, mỗi lần Cường nhắn tin đòi gặp và yêu cầu quan hệ tình dục là chị Hòa lại phải chiều theo ý Cường. Bằng thủ đoạn trên, rất nhiều lần Cường ép chị Hòa quan hệ tình dục một cách miễn cưỡng với Cường.

Mặc dù sự việc trên sau đó đã bị lật tẩy, gia đình chị Hòa nhiều lần đến gặp và xin Cường không tiếp tục dùng clip sex trên để khống chế chị Hòa nhưng Cường không đồng ý. Gia đình bị hại đã vào tận Thanh Hóa gặp bố mẹ Cường nhưng Cường vẫn từ chối và bỏ ngoài tai. Cực chẳng đã, gia đình bị hại làm đơn gửi cơ quan CSĐT tố cáo hành vi này. Sau khi vào cuộc, hành vi trên của đã bị cơ quan công tố cáo buộc phạm vào tội “Cưỡng dâm”, theo quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 113 - BLHS.

Sáng qua 27-7, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử Đào Văn Cường về tội danh trên. Trước vành móng ngựa, đeo cặp kính cận, bị cáo trông có vẻ trí thức. Nhưng khi nghe Cường khai lại hành vi phạm tội của mình, nhiều người có mặt ở phòng xử không khỏi giật mình với tính bảo thủ và lì lợm của Cường khi thực hiện ý đồ hèn hạ. 

Tại phiên tòa sáng qua, chị Hòa xin được vắng mặt. Thấy các phóng viên tác nghiệp, bà Nguyễn Thị K (mẹ của Hòa) cất giọng buồn buồn: “Con dại cái mang, tôi xin các chú đừng đưa tên thật của cháu. Khổ lắm chú ạ, cháu giờ mới ổn định tâm lý. Nó cũng vừa tìm được công việc ở chỗ khác. Tôi có khuyên con gái nên mở rộng giao lưu với bạn bè, nhưng nó vẫn sống khép mình, ít tiếp xúc với người xung quanh…”. 

“Để xảy ra vụ án đau lòng này, lỗi một phần cũng do sự nuông chiều con cái của bố mẹ Cường. Trước khi quyết định báo công an, gia đình tôi đã nhiều lần về nhà Cường ở thị xã Bỉm Sơn, nói rõ sự việc. Thế nhưng, bố mẹ Cường không khuyên bảo được đứa con trai đốn mạt, vẫn để hắn tiếp tục “tống tình” con gái tôi. Chính vì vậy, gia đình tôi mới trình báo toàn bộ sự việc đến cơ quan công an nhờ can thiệp” - bà K than vãn.

Cùng cảnh với bà K, bà Nguyễn Thị Thà (mẹ bị cáo Cường) cũng hết đứng lại ngồi trong lúc trần tình vụ việc với cánh phóng viên. Rồi bà lại ngồi chụm đầu nói chuyện với mẹ của bị hại, xin gia đình hãy tha thứ cho lỗi lầm của thằng con trai của mình. Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, HĐXX đã quyết định tuyên phạt Đào Văn Cường 30 tháng tù giam.

(Tên bị hại đã được thay đổi)