Tổng kết V-League mùa giải 2014: Nhạt nhẽo và… êm ả

ANTĐ - Một lần nữa, cách ứng xử nhạt nhẽo và theo kiểu cho qua của VFF và VPF trong buổi tổng kết mùa giải 2014  lại khiến những ai thực sự quan tâm đến bóng đá Việt Nam phải thất vọng tràn trề.

Ông Trưởng BTC giải người Nhật - Tanaka Koji cũng chưa đưa ra những nhận xét xác đáng

Sáng qua 19-8, Hội nghị tổng kết các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam 2014 do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Công ty CP Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) tổ chức đã diễn ra tại TP.HCM. Lễ tổng kết nhận được sự quan tâm lớn của báo chí và dư luận, bởi bóng đá Việt Nam có quá nhiều vấn đề tồn tại sau một mùa giải đầy sóng gió với những vụ bán độ được công an phanh phui. Tuy nhiên, những gì họ nhận được chỉ là sự thất vọng, khi VFF và VPF vẫn không dám nói thẳng vào sự thật mà chỉ mon men rồi qua loa cho xong chuyện.

Theo đó, phần lớn thời lượng của lễ tổng kết được những người tổ chức giải báo cáo, có nêu ra những mặt được và chưa được, rồi rút ra bài học, định hướng cho những mùa giải tiếp theo. Theo thống kê của VPF, trong số 132 trận đấu (không tính các trận đấu có sự góp mặt của V.Ninh Bình) có 66 trận đạt chất lượng chuyên môn tốt, chiếm tỷ lệ 50%. V-League 2014 bùng nổ về bàn thắng với 466 bàn, trung bình 3,53 bàn/trận. Tuy nhiên, số lượng khán giả đến sân lại ít hơn 2 mùa trước, trung bình 7.046 người/trận. Toàn những con số khô khan, không có nhiều ý nghĩa cho việc phát triển bóng đá nước nhà.

Đặc biệt là ở khâu “bùng nổ bàn thắng”. Không hiểu vì lẽ gì, người ta có thể cho chi tiết này vào bản tổng kết như một điều tự hào. Bởi ai cũng biết, vụ dàn xếp tỉ số ở Đồng Nai vừa qua, các cầu thủ đánh bạc và dàn xếp dưới hình thức “tài”, hiểu nôm na là trận đấu phải có nhiều bàn thắng thì mới “đạt yêu cầu”, các cầu thủ mới thắng cược. Chẳng lẽ, BTC cho rằng đó cũng là một yếu tố làm nên thành công của giải?

Những thất vọng chưa dừng lại ở đó, khi ông Trưởng giải người Nhật Tanaka Koji lên phát biểu. Tưởng như, kinh nghiệm cũng như cách làm bóng đá ở một đất nước phát triển như Nhật Bản sẽ giúp ông có đánh giá trung thực và khách quan, cũng như có thể đưa ra những nhận xét chính xác, đúng bệnh của bóng đá Việt Nam… nhưng tất cả những gì người ta thấy chỉ là sự tròn trịa đến đau lòng. Ông Tanaka Koji toàn nói những thứ đâu đâu như V-League 2014 có chất lượng chuyên môn tốt, nhiều bàn thắng nhưng các cầu thủ chỉ chạy trung bình có 5,807 km/trận và thời gian bóng sống chỉ ở mức 51 phút/trận, dưới tiêu chuẩn 60 phút/trận của AFC, hay chuyện mặt sân của nhiều đội bóng quá xấu, nhiều sân chưa đủ điều kiện ánh sáng thi đấu, thiếu các phòng chức năng như phòng họp báo, thử doping, bạo lực sân cỏ vẫn còn nhiều, không ít cầu thủ ra sân mà không biết luật thi đấu… tất cả đều là những chuyện chẳng có gì mới.

Vấn đề nóng nhất và được báo chí chờ đợi là 2 vụ bán độ ở CLB Ninh Bình và Đồng Nai, cũng chỉ được VFF và VPF nói qua loa trong buổi tổng kết. 

Rất nhiều đội bóng từng bức xúc với công tác trọng tài, những án phạt được cho là thiếu cơ sở của Ban kỷ luật VFF… nhưng trong lễ tổng kết, tất cả đều trôi qua một cách nhạt nhẽo và… êm ả, như cách mà VFF và VPF làm bấy lâu nay.