Tồn tại nhờ mối hiểm nguy

ANTĐ -Để việc nuôi nhốt đàn bò được thuận tiện, chủ một nông trại ở Mỹ đã dùng dây thép gai quấn xung quanh thân 4 cây du, quây kín thành một cái chuồng.
Bốn cây du lớn dần, những sợi dây thép ngày càng hằn sâu vào thân chúng, làm cho lớp vỏ bên ngoài xuất hiện những vết “sẹo” chằng chịt, khiến những cây du ấy xấu xí hơn hẳn những cây cùng mọc trong trang trại. Năm ấy, ở địa phương bỗng xuất hiện một dịch bệnh lạ trên thực vật, khiến tất cả các cây du thậm chí là cổ thụ trong vòng vài cây số đều rụng lá và chết hết. Chỉ riêng 4 cây du bị quấn dây thép gai vẫn sống hiên ngang. Các chuyên gia lấy làm ngạc nhiên, khi kiểm tra mới phát hiện ra chính những vòng thép gai đó đã cứu chúng - lượng lớn nguyên tố sắt mà thân cây hấp thụ vào đã khiến hệ miễn dịch của chúng đối với vi khuẩn tăng lên.
Không chỉ cỏ cây, vạn vật trong trời đất, mà ngay cả con người cũng vậy, đôi khi sự tổn thương lại chính là chất liệu nuôi dưỡng cho cuộc sống của chúng ta, khiến chúng ta trở nên kiên cường hơn để đối đầu với mọi thử thách, hiểm nguy. Mong được sống trong bình an, vô sự vẫn biết là ước nguyện chung của tất cả mọi người, nhưng khi không may có chuyện bất trắc, việc ngoài ý muốn xảy ra, cũng đừng than thân trách phận, đừng cảm thấy như đất trời sụp đổ, mà hãy tìm thấy trong đó ý nghĩa cũng như tác dụng cho cuộc sống của chúng ta. Giống như một người đàn ông khi biết mình sắp chết đã thốt lên rằng: Nếu được sống lại một lần, tôi sẽ mong mình vấp váp nhiều hơn.