“Tôi vô cùng cảm kích”

ANTĐ - Tôi là: Nguyễn Huyền Trang. Địa chỉ: Phú Mỹ, Mỹ Đình, Hà Nội

Ngày 23-10-2013, tôi bị kẻ gian lừa mất 1 chiếc xe máy 

Honda SH mang BKS: 29L1-024.46. Sau đó tôi đã nộp đơn trình báo sự việc tại Phòng Cảnh sát Hình sự - CATP Hà Nội với mong muốn tìm lại được tài sản của mình. Sau gần 3 tháng gửi đơn, tôi tưởng như không thể tìm lại chiếc xe nữa. Đến ngày 2-1-2014 tôi được các anh công an ở Phòng Hình sự thông báo việc đã bắt được đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản của tôi và thu hồi được chiếc xe máy SH mà đối tượng này mang đi tiêu thụ ở Quảng Ninh. 

Trong quá trình làm việc với cán bộ chiến sỹ Phòng Cảnh sát Hình sự - CATP Hà Nội, tôi thấy được sự  vất vả, tận tụy, nhiệt tình và hết mình với người dân ở các anh. Nhờ có sự tài tình và tác phong làm việc chuyên nghiệp, các anh đã điều tra, làm rõ đối tượng và thu hồi tài sản trả lại cho gia đình tôi. Chúng tôi vô cùng cảm kích, qua sự việc này các anh đã làm cho người dân chúng tôi thêm lòng tin và yêu quý người chiến sĩ công an hơn, nhất là cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát Hình sự và tổ công tác gồm Trung tá Lê Kim Đồng (Đội phó), Trung tá Nguyễn Hoài Nam (điều tra viên), Thiếu úy Hoàng Văn Hoàn và Thượng sỹ Trần Hoàng Huy là những CBCS trực tiếp điều tra, làm rõ vụ án. 

Trân trọng cảm ơn và chúc các anh tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.