Violet Evergarden: Hồi ức không quên:

Tôi muốn biết câu “Tôi yêu em” nghĩa là như thế nào?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc

ANTD.VN - “Violet Evergarden: Hồi ức không quên” (Violet Evergarden: The Movie) với thời lượng 140 phút là bộ phim dành cho khán giả mọi lứa tuổi. Mang thông điệp nhân văn, giàu ý nghĩa, bộ phim được khán giả quan tâm bởi nó đã rất nổi tiếng khi ra mắt công chúng lần đầu vào năm 2015 với dạng tiểu thuyết.

“Thương hiệu” về Violet Evergarden sau khi nhanh chóng được ủng hộ nồng nhiệt đã chuyển thành series phim truyền hình lẫn phiên bản điện ảnh đầu tiên từ 2018. Sức hút của nó khiến dịch vụ giải trí trực tuyến Netflix cũng phải quan tâm và mua bản quyền phát hình với tựa phim “Violet Evergarden”. Phiên bản điện ảnh mới nhất mang tên “Violet Evergarden: Hồi ức không quên” tái ngộ màn ảnh rộng trong năm 2020 được khen ngợi do những nỗ lực của hãng sản xuất Kyoto Animation vì hoàn thành bộ phim trong điều kiện vô vàn khó khăn.

Nhật báo Japan Times đánh giá, có “một phép màu nhỏ trong quá trình tạo ra bộ phim” của Kyoto Animation. Tờ báo viết: “Violet Evergarden: The Movie” là một bộ phim về sinh tồn và chữa lành, được sản xuất bởi chính những người trải nghiệm nhiều về cả 2 điều đó. Bộ phim đang được sản xuất tại Kyoto Animation khi hãng phim bất ngờ bị hỏa hoạn tấn công vào ngày 18-7-2019. Dù bị đình trệ nhưng không bị hủy bỏ, hãng phim và nhân viên của mình đã tận tâm với công việc và hoàn thành nó. Lần đầu tiên phim được lên lịch chiếu vào tháng 1 đến tháng 4-2020, song lại bị hoãn do đại dịch Covid-19 trước khi được phát hành vào cuối tháng 9-2020...”.

“Tôi yêu em”

“Violet Evergarden: Hồi ức không quên” có bối cảnh tưởng tượng tại một lục địa mang tên Telesis - nơi diễn ra cuộc đại chiến phân chia các lục địa. Violet Evergarden - “Búp bê ký ức” chính là một công cụ chiến tranh vô cảm và tàn bạo khiến các binh lính đối phương sợ hãi. Về sau này, khi hiểu được những nỗi đau mình từng gây ra trên chiến trường “súng đạn vô tình, mạng người như cỏ rác”, “búp bê ký ức” tìm cách bù đắp lại những lỗi lầm trong quá khứ. Violet Evergarden gây ấn tượng với vẻ bề ngoài mong manh, yếu đuối, song có một tâm hồn mạnh mẽ. Cô cũng là một người giàu tình cảm và tôn thờ tình yêu khi lấy câu nói “Tôi yêu em” của Thiếu tá Gilbert Bougainvillea (do Daisuke Namikawa lồng tiếng) làm nguồn sống.

Nhiều năm sau chiến tranh, “búp bê ký ức” Violet Evergarden (do Yui Ishikawa lồng tiếng) vẫn mãi nhớ về Gilbert - vị sĩ quan cấp trên của cô vốn xuất thân từ một gia đình quý tộc. Thế rồi tình cờ, cô gặp Dietfried - anh trai của Gilbert. Dietfried khuyên cô “hãy cố quên Gilbert đi”, hãy để quá khứ ngủ yên để bắt đầu cuộc sống mới. Nhưng với Violet, điều đó khó như hái sao trên trời. Hình bóng của Thiếu tá Gilbert vẫn quá quan trọng trong lòng. Thế giới không có người mình yêu thương thật vô vị và nhàm chán. Violet từ chỗ là cỗ máy chiến tranh giết người không gớm tay, nay đã học được cách yêu thương từ một người cô yêu thương. Song, định mệnh trớ trêu khiến người đó lại không còn bên cạnh cô nữa. Gilbert Bougainvillea đã hy sinh trên chiến trường và trong giờ phút trước lâm chung, anh thổ lộ lời yêu Violet: “Hãy sống và được tự do. Từ tận đáy lòng, tôi yêu em!”.

Dòng máu chiến binh của Violet đã nguội lạnh, tâm hồn của cô nay đã khai sáng, muốn chuộc lại lỗi lầm và tìm kiếm sự bình yên. Violet là người có nội tâm sâu sắc và muốn sống một cuộc đời đáng sống bên cạnh người cô thương và cũng luôn dành mọi tình cảm, quan tâm cho cô. Tôi muốn biết câu “Tôi yêu em” nghĩa là như thế nào - Violet từng mong đợi tình yêu. Hơn ai hết, giờ đây Violet thấu hiểu câu “Tôi yêu em”. Cô nuôi hy vọng rằng người cô yêu có thể còn sống ở đâu đó…

Lòng quả cảm và sự kết nối

Câu chuyện tình giữa Violet Evergarden và Thiếu tá Gilbert Bougainvillea lấy đi nhiều nước mắt của khán giả bởi đây không chỉ là câu chuyện tình, mà còn cho thấy con người đối diện như thế nào với những mất mát trong cuộc sống. Số phận và thái độ của mọi người khi đương đầu khó khăn là cảm hứng sống mạnh mẽ đến người xem.

Trong “Violet Evergarden: Hồi ức không quên”, Violet làm nghề viết thư thuê cho nhiều khách hàng sau chiến tranh với bút danh là “Búp bê ghi chép tự động”. Từ đó cô nhận được manh mối rằng Thiếu tá Gilbert “có thể còn sống”. Và câu hỏi đặt ra là: Liệu 2 trái tim này còn có thể kết nối với nhau hay không? Cả 2 đã cùng vào sinh ra tử trong chiến tranh, cùng chia sẻ nhiều điều trong cuộc sống, cũng như đã nói lời yêu thiêng liêng, quý giá.

Nhật báo Japan Times tiết lộ phần cuối phim “không có nhiều ngạc nhiên” bởi các nhà làm phim “dường như không quan tâm đến việc tạo ra những khúc quanh mới cho câu chuyện Violet Evergarden hay tìm kiếm lớp khán giả hâm mộ mới”. Dù vậy, “Hồi ức không quên” vẫn chinh phục khán giả khi đưa họ “đắm chìm trong thế giới hoạt hình tinh xảo” được vẽ từ các họa sĩ đồ họa xuất sắc. Từ những rừng cây xanh đến chiến trường ác liệt, từ tạo hình nhân vật nữ chính Violet Evergarden chỉn chu và tinh xảo cả diện mạo, phục trang cho đến cảm xúc. Bởi vậy, bạn chỉ cần có chút kiên nhẫn khi xem tác phẩm phim hoạt hình dài hơn 2 tiếng đồng hồ này. “Hồi ức không quên” khởi động khá chậm rãi trong khoảng 30 phút đầu, trước khi cốt truyện trở nên rõ ràng hơn và lực đẩy diễn biến câu chuyện mạnh mẽ hơn.

Được xem là “bức thư tình cảm động về sức mạnh kỳ diệu của tình yêu”, bộ phim hoạt hình Nhật Bản chứa những tình cảm đẹp đẽ từ nhân vật chính Violet Evergarden. Phim để lại thông điệp về cách mà chúng ta nghĩ về người mình yêu, về những chuyện tình đẹp nhất nhưng cũng nhiều luyến tiếc. Nhìn chung, phim đề cập đến mối liên hệ tình cảm giữa con người (cả lúc sống và đã chết), đồng thời với cách những người sống sót chữa lành và trưởng thành sau những vết thương. Dường như điều đó hoàn toàn phù hợp tại thời điểm thế giới đang “tổn thương” trầm trọng vì dịch bệnh Covid-19.

Một câu hỏi có thể khiến bạn trầm ngâm: “Nếu viết một lá thư cuối cùng cho người mình yêu, bạn sẽ viết gì?”

Violet Evergarden