Tội lỗi trước pháp luật

ANTĐ - Trong vụ án bắt cóc nhằm chiếm đoạt trẻ em xảy ra tại bệnh viện Phụ sản Trung ương sáng 3-11, lực lượng CATP Hà Nội đã thực hiện nhiều biện pháp nghiệp vụ để đưa tội phạm ra ánh sáng. Không chỉ có vậy, các chiến sỹ Công an Thủ đô còn làm nguôi ngoai những hoài nghi của gia đình nạn nhân và dư luận xã hội về sự mất an toàn trong môi trường bệnh viện.

Đối tượng Nguyễn Thị Lệ


Kẻ phạm tội … ăn năn   

Chiều 9-11, Nguyễn Thị Lệ, đối tượng gây ra vụ bắt cóc bé trai sơ sinh tại bệnh viện Phụ sản Trung ương được Phòng CSHS - CATP Hà Nội áp giải vào Trại tạm giam CATP Hà Nội. Một ngày nằm trong Trại tạm giam của CATP, Lệ càng cảm thấy ân hận vì đã gây ra vụ bắt cóc cháu Trường. “Tôi biết việc tôi làm là vi phạm pháp luật nghiêm trọng và tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. Chỉ mong gia đình cháu Trường hãy tha thứ cho tội lỗi của tôi” - Lệ khóc và nói như vậy, dường như để trút bớt những u ẩn trong lòng.

Mới 30 tuổi, nhưng Lệ đã trải qua khá nhiều thăng trầm của số phận. Năm 16 tuổi, Lệ lấy chồng khi chưa được pháp luật thừa nhận. Chồng Lệ là người cùng quê và cuộc hôn nhân này diễn ra rất ngắn ngủi. Vài năm sau khi bỏ chồng, Lệ ra Hà Nội làm thuê rồi yêu một thanh niên quê Hưng Yên. Kết quả mối tình này là năm 2006, Lệ sinh được 1 bé trai, đặt tên là Đức. Mang con về quê nhờ bố mẹ nuôi con, Lệ trở lên Hà Nội để tiếp tục bươn trải. Năm 2009, Lệ lại… yêu và sống chung với một thợ mộc nhà ở thôn Hà Khê, xã Vân Hà, huyện Đông Anh. “Em muốn được làm đám cưới cho có danh, có phận lắm, nhưng nhà trai chưa đồng ý…”, Lệ ngậm ngùi. Mãi đến đầu năm 2011, khi Lệ có thai và thông báo cho “nhà chồng” là kết quả siêu âm con trai, Lệ mới được chấp nhận. Nhưng số phận đã không mỉm cười với Lệ. Đứa con mong đợi của Lệ không có cơ hội được chào đời. Buồn bã, lo sợ, quẫn bách, Lệ nảy sinh ý đồ tội lỗi.

Tâm tư người phá án  

 

Theo Đại tá Nguyễn Đức Chung, Phó Giám đốc CATP Hà Nội, ngay sau khi nhận được thông tin vụ bắt cóc trẻ em xảy ra tại bệnh viện Phụ sản Trung ương, các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội, Bộ Công an, đặc biệt là đồng chí Giám đốc CATP - Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh rất quan tâm, chỉ đạo sát sao các lực lượng tham gia phá án. Với một lực lượng tinh nhuệ gồm hơn 70 CBCS, được tuyển chọn từ các đơn vị lập nhiều thành tích trong đấu tranh phòng chống tội phạm của CATP Hà Nội, đã được Ban chuyên án phân công thực thi nhiều nhiệm vụ khác nhau, với quyết tâm nhanh chóng làm rõ thủ phạm, giải cứu cháu Trường an toàn về với gia đình. Trong quá trình điều tra vụ án, lực lượng công an đã tỏa đi rất nhiều tỉnh, thành phố, tới tận các miền đồi núi biên giới phía Bắc và phía Nam để truy tìm tung tích nạn nhân và đối tượng gây án. Hàng chục đối tượng đang bị truy nã về hành vi buôn bán trẻ em đã được rà soát kỹ, kèm theo đó là rất nhiều trường hợp gia đình hiếm muộn con cái và các cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi, hoặc không rõ lai lịch… đã được lực lượng công an xác minh kỹ càng.

“Chỉ tỉnh riêng trong các ngày 4 và 5-11, lực lượng Phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em, Phòng CSHS - CATP Hà Nội đã tìm được 7 cháu bé sơ sinh được các gia đình hiếm muộn con nhận nuôi, trong đó có một bé trai với nhiều đặc điểm rất giống với bé Trường bị bắt cóc”, Đại tá Nguyễn Đức Chung kể lại. Các chiến sỹ công an đã xác minh ngay lai lịch cháu bé và biết gia đình nhận nuôi cháu ở quận Thanh Xuân. Lai lịch cháu bé cũng được xác định do một phụ nữ sinh tại bệnh viện Từ Dũ, TP Hồ Chí Minh. Cũng trong quá trình điều tra, khám phá vụ án, Giám đốc CATP Hà Nội đã chỉ đạo Ban chuyên án tập trung tuyên truyền, phát động nhân dân tích cực tố giác tội phạm. Chính vì lẽ đó, ngay sau khi các phương tiện thông tin đại chúng đăng tải những thông tin liên quan đến vụ bắt cóc trẻ sơ sinh, cơ quan điều tra đã nắm được nguồn tin do lái xe taxi hãng taxi Tuấn Linh cung cấp, từ đó giải mã vụ án.

Sau 5 ngày tích cực điều tra, truy xét, các đơn vị nghiệp vụ của Công an Hà Nội đã làm rõ và bắt giữ thủ phạm bắt cóc cháu Phạm Xuân Trường (8 ngày tuổi), con trai anh Phạm Xuân Chiều, quê ở tỉnh Hưng Yên là Nguyễn Thị Lệ, SN 1982, trú tại huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Trong vụ án này, các chiến sỹ Công an Hà Nội đã phối hợp rất chặt chẽ với công an và bộ đội Biên phòng một số tỉnh, thành phố phía Bắc cùng tham gia phá án. Trong chiến công chung đó, phải kể đến tinh thần dũng cảm tố giác tội phạm của anh Nguyễn Xuân Việt, lái xe hãng taxi Tuấn Linh.

Ngày 10-11, Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội đã quyết định khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thị Lệ về hành vi chiếm đoạt trẻ em.