Ca sỹ Nguyệt Ánh

"Tôi không phải là một MC biết hát"

ANTĐ - Nguyệt Ánh không phải là một cái tên xa lạ trong làng giải trí; cô đảm nhiệm rất nhiều vai trò, khi là người mẫu, MC, lúc quay sang làm giám đốc một công ty quảng cáo, đóng phim rồi ca sỹ và đều có những thành công nhất định. Nguyệt Ánh chọn dòng nhạc Chillout còn khá mới mẻ với thị hiếu người nghe Việt Nam, sau 3 năm im ắng, cô đã đánh dấu sự trở lại của mình bằng album “Nguyet Anh Chillout” - được đánh giá là đại diện tiêu biểu của dòng nhạc này ở Việt Nam.

- Cũng đến 3 năm rồi người ta mới thấy sự trở lại đúng nghĩa của chị trên cương vị âm nhạc, tại sao lại có quãng thời gian ngắt quãng lâu đến vậy?

- Vì nhiều lý do. Trong đó tôi mất 2 năm cho việc học ở Singapore về ngành Truyền thông và 1 năm cho dự án “Nguyet Anh Chillout” từ lúc bắt đầu lên ý tưởng cho đến lúc ra mắt. (Cười) Thật ra trước khi đi học tôi đã hoàn thành xong “Saigon Lounge 2” với mong muốn khi mình đi học thì khán giả vẫn có thể thưởng thức những sản phẩm mới. Album đó tôi làm khá kỳ công và mời cả Tùng Dương, Mai Khôi… hát cùng theo phong cách Chillout Classic. Tiếc rằng vì nhiều lý do, tôi đã không thể trình làng sản phẩm đó nên khi trở về tôi bắt đầu lại bằng “Nguyet Anh Chillout”.

- “Lounge - Chillout” vẫn là một dòng nhạc mới mẻ với khán giả trong nước, chị có thể nói gì về dòng nhạc này?

- Tôi rất yêu thích dòng nhạc này, nó nhẹ nhàng, văn minh và mang lại nhiều cảm xúc cho tôi. Thêm nữa nhiều khi tôi ngạc nhiên là tại sao mọi người ai cũng đã từng nghe nhạc “Lounge” hay “Chillout” ở các quán café, lobby khách sạn, spa hay các quán bar…; và họ cảm thấy rất thư giãn và dễ chịu khi nghe nó nhưng lại không hề biết đó là nhạc gì mà chỉ đơn giản nghĩ là vào những chỗ như thế thì phải nghe kiểu nhạc như thế. Vậy thì tại sao tôi - một người làm nghệ thuật lại không thể giới thiệu dòng nhạc này một cách chính thống hơn cho công chúng yêu nhạc (?) Không lẽ nhạc Việt suốt ngày chỉ có những bản nhạc não tình, lê thê, chia tay sướt mướt… Nghĩ là làm thôi!

- Khi ấy, chị cùng nhạc sỹ Quốc Bảo thực hiện album “Saigon Lounge”, nay chị trở lại với “Nguyet Anh Chillout” với sự hỗ trợ đắc lực từ 2 nhạc sỹ tài hoa là Đỗ Bảo và Laurent Jaccoux. Chị có thể nói gì trong thời gian 3 năm im lặng?

- Trong 3 năm không làm gì với âm nhạc, nếu không có sự ủng hộ của mọi người thì có lẽ tôi không đủ mạnh mẽ đến thế đâu. Rất nhiều người đã khuyến khích tôi tiếp tục con đường của mình. Họ là những người bạn, người anh, người chị và cả những fan đã yêu quý tôi từ những ngày đầu với album “Khi em yêu anh” (2005).

Và cho đến giờ phút này, tôi nghĩ là mình đã chọn đúng hướng. Nếu như âm nhạc của tôi tệ, thì có lẽ chả ai thèm quan tâm phải không?

- Đỗ Bảo - một nhạc sỹ “đắt hàng” nhưng cũng rất kỹ tính, mối lương duyên nào  dẫn đến sự cộng tác này?

- Tôi có một người bạn thân là HieuSol, anh ấy lên concept cho album “Nguyet Anh Chillout” và mời anh Đỗ Bảo thực hiện 5 ca khúc trong album này. Lần đầu tiên tôi gặp anh Bảo, hai anh em đi uống café và chúng tôi đều rất hào hứng với dự án này. Nói thật tôi không nghĩ anh ấy sẽ đồng ý nhanh đến thế vì Đỗ Bảo vốn rất kỹ tính và hầu như anh ấy chỉ làm những gì mình thích mà thôi. Cũng may là anh ấy cũng có chung niềm đam mê với “Lounge/Chillout” như tôi; và… có lẽ vì thời điểm đó chúng tôi có “duyên” trong âm nhạc với nhau chăng (?!) (Cười)

- Điều gì ở nhạc sỹ Đỗ Bảo khiến chị ấn tượng nhất trong quá trình thực hiện album?

- Chuyên nghiệp, sáng tạo và hết sức tận tâm với những sản phẩm âm nhạc của mình. Cái khó của album này là ngoài phần hòa âm phức tạp và tỉ mỉ ra, anh Bảo còn phải làm thế nào để hài hòa với phần âm nhạc của nhạc sỹ Lauren nữa. Và anh ấy đã làm tốt ngoài sự mong đợi của tôi.

- Và nhạc sỹ người Pháp Laurent Jaccoux đến nay vẫn là một ẩn số đối với khán giả, chị có thể giới thiệu về người nhạc sỹ này?

- Chúng tôi đã làm việc với nhau 6 năm rồi đấy! Từ ngày tôi bắt đầu thực hiện album “Khi em yêu anh” với nhạc sỹ Quốc Bảo thì anh ấy là người trực tiếp thu và mix phần master. Đến khi tôi bắt đầu làm quen với “Chillout” thì Laurent luôn là người mà tôi muốn cộng tác. Anh ấy trẻ, nhiều năng lượng  và rất nghiêm túc với công việc lại làm nhạc rất hay nữa. Ngoài tôi ra, Laurent cũng cộng tác với rất nhiều người như nhạc sỹ Đức Trí, Trần Mạnh Tuấn… và nhiều ca sỹ khác. Trước đây trong tất cả các dự án âm nhạc mà anh Quốc Bảo thực hiện cho các ca sỹ trẻ thì Laurent luôn là một cộng sự mà anh ấy tin tưởng.

- Xét ra tên tuổi chị không còn là mới trong làng giải trí, từng đảm nhiệm rất nhiều vai trò: Người mẫu, MC, giám đốc công ty quảng cáo, đóng phim rồi ca sỹ. Nhưng dường như chưa cái nào tới đỉnh điểm của nghề; liệu chị tham vọng tới một cái “đỉnh” nào đó không?

- Có, tôi đang có tham vọng trở thành “Nữ hoàng Chillout của Việt Nam” nhưng để làm được điều đó tôi cần phải có những sản phẩm tốt hơn nữa trong tương lai. Còn hiện giờ tôi tạm bằng lòng với việc được xem là “Người tiên phong với nhạc Chillout”.

- “Lounge - Chillout” hiện đại, mới mẻ nhưng lại nhẹ nhàng, êm ả, tích cách của  chị ngoài đời thực có giống như thứ âm nhạc chị theo đuổi?

- Tôi thuộc tuýp người hiện đại và luôn thích những điều mới mẻ. Nhiều người nói tôi có cá tính mạnh mẽ, hơi nam tính một chút nhưng tôi lại thấy mình chỉ mạnh mẽ và quyết đoán trong công việc thôi, còn những chuyện khác thì vẫn nhẹ nhàng như thường. Nhất là khi nói chuyện, tôi hay bị trêu là “ngọt ngào” quá! (Cười)

- Dòng nhạc chị theo đuổi không phải để kiếm tiền, nhưng làm nghệ thuật mà phi kinh tế thì cũng khó mà đi đường dài được?

- Nói một cách chính xác tôi chưa bao giờ nghĩ làm nghệ thuật để kiếm tiền cả vì tôi vẫn muốn sau này công việc chính sẽ là kinh doanh. Tôi cũng đã từng có một công ty riêng về quảng cáo cách đây 3 năm đấy thôi. Nhưng có một thực tế mà tôi không thể phủ nhận là tôi vẫn đang sống rất tốt bằng thu nhập từ công việc làm MC và ca sỹ. Cứ làm hết mình đi rồi sẽ được đền đáp xứng đáng!

- Chị có nghĩ mình phải vươn tới nấc thang ca sỹ đẳng cấp?

- Tôi nghĩ âm nhạc của tôi đã đủ để trả lời tất cả những gì mà tôi muốn mọi người hiểu và nghĩ về mình rồi. Còn tôi vẫn luôn nỗ lực nhiều hơn để ngày một hoàn thiện. Còn lúc này tôi tạm hài lòng với vai trò là một ca sỹ có cá tính riêng trong âm nhạc.

- Âm nhạc trong chị là gì vậy? Và nó có ý nghĩa như thế nào?

- Đó là điều không thể thiếu trong cuộc sống của tôi. Âm nhạc làm cuộc sống của tôi ý nghĩa và thú vị hơn rất nhiều!

- Hoạt động trong giới showbiz, chị có “ngại” scandal không?

- Tôi là người chưa bao giờ muốn được chú ý bằng scandal cả. Đó là lý do vì sao tôi chỉ xuất hiện nhiều trên các phương tiện truyền thông khi có những dự án âm nhạc mới mẻ và nghiêm túc. Bên ngoài những ồn ào của giới showbiz, tôi chỉ muốn có một cuộc sống đơn giản, hạnh phúc bên những người thân yêu của mình mà thôi.

- Khoảng cách từ một MC cho tới hình tượng nữ ca sỹ theo chị khó nhất điều gì?

- Đó là làm thế nào để mọi người nhìn nhận mình như một ca sỹ có cá tính âm nhạc riêng chứ không phải là một cô MC biết hát và “hứng” lên hát cho vui.

- Chị đã phải hy sinh và đánh đổi những gì? Và chị đã vượt qua nó bằng cách nào?

- Tôi chưa bao giờ phải đánh đổi điều gì để được vị trí ngày hôm nay. Tôi luôn quan niệm muốn được nhìn nhận thì cách duy nhất là phải nỗ lực hơn những người khác nhiều lần mà thôi. Chỉ có điều làm “người của công chúng” thì phải chấp nhận có những tin đồn thất thiệt và cả những thị phi không đáng có. Tôi cũng không có ý định  phải làm vừa lòng tất cả mọi người.

- Chị nói rằng mình hơi nam tính nhưng lại thích những gì êm đềm, nhẹ nhàng, có gì mâu thuẫn không?

- Nhiều khi tôi cũng thấy mình rất mâu thuẫn. Tôi có bề ngoài mạnh mẽ, hiện đại và theo như nhiều người nhận xét là quyến rũ, hơi “nguy hiểm” và có vẻ thích hợp với tiệc tùng. Nhưng sự thật thì tôi là người rất ngại phải xuất hiện trước đám đông nếu không phải vì lý do công việc; tôi cũng không thích đi đến những chỗ ồn ào, sang trọng quá. Ngay cả trong những mối quan hệ cá nhân, tôi cũng không bao giờ chủ động “tán tỉnh” ai cả hay đúng hơn tôi hơi bị “khó” gần  nữa thì phải. Nên nghĩ lại cũng thấy nhiều khi cái bề ngoài của mình nó “hại’ mình lắm cơ!

- Cũng đã đến lúc chị cần thực hiện hóa giấc mơ “ngôi nhà và những đứa trẻ” rồi đấy?

- À! Cái đó thì tôi biết mà. (Cười)

- Một câu hỏi cuối, chị có lời khuyên nào cho khán giả khi thưởng thức “Lounge - Chillout”?

- Hãy nghe nhạc “Lounge - Chillout” vào những buổi sáng sớm trước khi đi làm và những lúc căng thẳng. Bạn sẽ thấy đây là liệu pháp giảm stress rất tốt đấy. Thêm  nữa là đừng nghe nhạc Chillout  bằng laptop mà hãy nghe bằng một dàn âm thanh tốt một chút và bật nhạc càng to càng tốt để cảm nhận được hết những điều thú vị mà dòng nhạc điện tử này mang lại. Và đừng quên nhâm nhi một ly café hay một ly vang đỏ nhé!

- Cảm ơn và chúc chị may mắn, thành công!