Điểm lại những sát nhân máu lạnh trong lịch sử (2)

Điểm lại những sát nhân máu lạnh trong lịch sử (2)

ANTĐ - Ranavalona được xem như là một bạo chúa điên rồ, bà thường xuyên sử dụng vũ lực với công dân của vương quốc mình và cả những người châu Âu (đặc biệt là người Pháp). Chính vì vậy bà nổi tiếng với biệt danh “Ranavalona độc ác” hay “Nữ hoàng máu xứ Madagascar”.
LHQ kêu gọi điều tra  vụ “ăn tim binh sĩ” ở Syria

LHQ kêu gọi điều tra vụ “ăn tim binh sĩ” ở Syria

ANTĐ - Sau khi đoạn video về một lính nổi dậy Syria ăn thịt binh sĩ chính phủ được đăng tải trên mạng internet, Cao ủy Nhân quyền LHQ, bà Navi Pillay đã kêu gọi mở cuộc điều tra nghi vấn quân nổi dậy Syria vi phạm tội ác chiến tranh.
Nhà cựu độc tài Guatemala bị kết án 80 năm tù giam

Nhà cựu độc tài Guatemala bị kết án 80 năm tù giam

ANTĐ - Ngày 10-5, Tòa án nước cộng hòa Guatemala đã kết án nhà cựu độc tài Efrain Rios Montt tội ác diệt chủng và tội ác chống lại loài người, trong cuộc nội chiến đẫm máu nhất kéo dài 36 năm trên đất nước này.
Tuổi thơ bị đánh cắp

Tuổi thơ bị đánh cắp

ANTĐ - Thay vì cắp cặp đến trường, hàng nghìn trẻ em ở quốc gia nghèo đói và xung đột - CH Trung Phi - lại bị buộc phải cầm súng lao vào các trận đánh như các chiến binh thực thụ.

Người đàn bà 35 năm chung sống với hàng nghìn bộ hài cốt

Người đàn bà 35 năm chung sống với hàng nghìn bộ hài cốt

ANTĐ - 35 năm nay bà Hà Thị Nga (SN 1939, ở ấp An Định A, thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) lặng lẽ canh giữ khu di tích nhà mồ Ba Chúc - nơi lưu giữ 1.151 bộ hài cốt trong tổng số 3.157 thường dân bị Pon Pot sát hại trong cuộc thảm sát lịch sử. Những ngày tháng tư, chúng tôi trở lại vùng đất đó, nghe nhân chứng sống kể lại ký ức hãi hùng.

Kinh doanh “thần chết”

Kinh doanh “thần chết”

ANTĐ - Bất chấp việc nền kinh tế thế giới vẫn chưa thoát khỏi cơn khủng hoảng, hoạt động buôn bán vũ khí giết người diễn ra sôi động chưa từng thấy. 

Triệt mầm mống tội ác

Triệt mầm mống tội ác

ANTĐ - Thú thật, suốt mấy ngày qua tôi vẫn ám ảnh vụ tên cuồng sát 20 tuổi đời bắn chết mẹ mình tại nhà, rồi đến trường tiểu học xả súng điên cuồng bắn chết 6 giáo viên và 20 em học sinh mới từ 5 đến 10 tuổi ở bang Connecticut thuộc loại bình yên nhất nước Mỹ.
Tổng thống Mỹ tham gia lễ cầu nguyện các nạn nhân trong vụ xả súng

Tổng thống Mỹ tham gia lễ cầu nguyện các nạn nhân trong vụ xả súng

ANTĐ - Phát biểu trong buổi lễ cầu nguyện tại thị trấn Newtown, thuộc tiểu bang Connecticut, nơi xảy ra vụ thảm sát vào thứ sáu tuần trước khiến 20 trẻ em và 6 người lớn thiệt mạng, tổng thống Barack Obama đã cam kết sẽ làm tất cả những gì trong khả năng nhằm ngăn chặn việc xảy ra những thảm kịch tương tự trong tương lai.
Syria: Cả 2 phe đều phạm tội ác chiến tranh

Syria: Cả 2 phe đều phạm tội ác chiến tranh

ANTĐ - Cả lực lượng của Tổng thống Syria Bashar al-Assad và quân nổi dậy đều phạm tội ác chiến tranh và tội ác chống nhân loại, bao gồm các chính sách giết người, tra tấn, bạo lực tình dục, tàn sát dân thường. 
Gặp người vẽ tấm bản đồ tố cáo "địa ngục trần gian"

Gặp người vẽ tấm bản đồ tố cáo "địa ngục trần gian"

ANTĐ - Tôi tìm đến Nhà tù Côn Đảo vào một ngày tháng 7. Ở mảnh đất này, câu chuyện về “chuồng cọp” - nơi biệt giam những chiến sĩ  cách mạng yêu nước với những đòn tra tấn thời trung cổ vẫn như một lời tố cáo đanh thép về tội ác của Mỹ ngụy. Nhưng không phải ai cũng biết được hành trình tìm ra cái “địa ngục trần gian” khét tiếng  ấy được bắt đầu từ tấm bản đồ vẽ tay của một sinh viên yêu nước. Trong những ngày về thăm Côn Đảo, tôi đã may mắn được gặp người sinh viên ấy. Ông vẫn thường trở lại Côn Đảo vào những ngày này để nhớ về quá khứ và để gặp lại những người đồng đội năm xưa.
Vẽ râu cho Hitler trên... giấy vệ sinh

Vẽ râu cho Hitler trên... giấy vệ sinh

ANTĐ - Một nghệ sĩ người Đức vừa gây nhiều tranh cãi sau khi biến ý tưởng đưa loại giấy vệ sinh in hình gương mặt của Adolf Hitler thành hiện thực.
Ieng Thirith – em dâu Pol Pot tiếp tục ngồi tù

Ieng Thirith – em dâu Pol Pot tiếp tục ngồi tù

ANTĐ - Theo phán quyết mới nhất của Tòa án xét xử tội ác Khơme Đỏ (ECCC) do LHQ bảo trợ bị cáo Ieng Thirith, em dâu thủ lĩnh đã qua đời của chế độ Khơme Đỏ Pol Pot phải tiếp tục ở trong tù để giới hữu trách theo dõi tình trạng tâm thần.