Tội ác kinh hoàng của đứa em họ bất nhân bất nghĩa

ANTĐ - Thông tin từ Viện KSND TP.HCM ngày 31/8 cho biết, cơ quan này vừa ra cáo trạng truy tố đối tượng Đào Văn Còn (tự Cầm, SN 1986, ngụ huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang, tạm trú quận Bình Tân, TP.HCM) về tội “giết người” và “cướp tài sản”.

Trong vai trò có liên quan đến vụ án, đối tượng Nguyễn Thị Bích Thủy (SN 1989, ngụ huyện Phú Tân, An Giang, tạm trú quận Bình Tân, TP.HCM) về tội “không tố giác tội phạm”.

“Nuôi ong tay áo”

Kết luận điều tra vụ án của cơ quan CSĐT công an TP.HCM xác định, khoảng năm 2007, chị Dương Mộng Thúy (tên gọi khác là Hằng, SN 1986, ngụ huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang) có đến thuê mặt bằng ở địa chỉ số 1687 đường Tỉnh lộ 10, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân để mở quán cà phê H&T. Lúc này nghĩ đến đứa em họ, là Đào Văn Còn, không có công ăn việc làm, lại ở quê lêu lỏng gây phiền lòng cha mẹ nên chị Mộng Thúy gọi đứa em họ này lên cùng phụ bán quá cà phê với mình.

Để tạo điều kiện cho đứa em họ tu tâm dưỡng tính, chị Mộng Thúy sắp xếp cho Còn ở lại ngay trong quán cà phê H&T. Trong quãng thời gian này, Còn gặp và nảy sinh tình cảm quan hệ trai – gái với nữ tiếp viên cũng được cho ăn ở tại quán cà phê H&T, là Nguyễn Thị Bích Thủy. Được biết Bích Thủy đã từng có chồng ở quê nhưng vì cuộc sống khó khăn nên vợ chồng không hòa thuận, đã li hôn nhau và Bích Thủy gửi đứa con trai nay đã 5 tuổi ở với cha mẹ ở quê và lên TP.HCM mưu sinh.

Theo đó đêm 9/9/2010, sau khi đóng cửa quán chị Mộng Thúy cùng Bích Thủy và Dung (một người bạn của chị Mộng Thúy) tổ chức uống bia ngay tại quán. Còn không tham gia và nằm trong phòng mát-sa của quán để xem ti vi. Đến 23h30 đêm, tàn cuộc nhậu, chị dung ra về, Chị Mộng Thúy và Bích Thủy lên gác để ngủ. Lúc này Còn ra lấy 1 chia bia nhâm nhi 1 mình, đồng thời mở phim sex trên ĐTDĐ ngồi xem. Đến 2h rạng sáng 10/9/2010, Còn leo lên gác với mục đích là gọi Bích Thủy xuống phòng mát-sa ngủ chung, vui vẻ với nhau.

Đối tượng Nguyễn Thị Bích Thủy

Tuy nhiên do lầm tưởng Bích Thủy nằm bên ngoài nên Còn dùng tay ôm thì trúng nhầm chị Mộng Thúy làm người phụ nữ này thức giấc và la hét. Biết là nhầm phải chị họ, nhưng Còn dùng tay bịt miệng và bị chị Mộng Thúy dùng chân đạp trúng chỗ… nhạy cảm. Trong lúc tức tối, Còn xông đền ngồi lên bụng chị Mộng Thúy, dùng tay trái bịt miệng, dùng tay phải bóp cổ cho đến khi người chị họ của mình bất tỉnh. Trong lúc Còn gây án thì Bích Thủy nghe tiếng động thức giấc, tận mắt thấy người yêu gây tội ác nên hoảng sợ chạy xuống khỏi gác vào phòng mát-sa của quán cà phê trùm mền và ngủ quên luôn.

Biệt chị Mộng Thúy đã chết, Còn ôm thi thể người phụ nữ này xuống gác bỏ vào chiếc thùng xốp lớn, mà hàng ngày vẫn dùng để chứa nước đá bán cà phê. Đến 5h30 rạng sáng 10/9, Còn mở cửa quán đi đến một tiệm tạp hóa gần đó mua 10 ngàn nước đá rồi về đổ trong thùng xốp để ướp xác chị Mộng Thúy. Sau đó Còn gọi Bích Thủy dậy để tắm rửa và cùng tẩu thoát. Lúc này Bích Thủy có hỏi về xác của chủ quán H&T thì Còn nói rõ, đã bỏ vào thùng xốp. Nghe vậy Bích Thủy kêu Còn đi đến cơ quan công an đầu thú nhưng Còn không đồng ý mà thậm chí còn đe dọa người yêu, nếu Bích Thủy đi báo công an thì hắn sẽ tìm về quê giết hại đứa con riêng của người phụ nữ này rồi mới đi tù; còn nếu đi theo hắn thì không có chuyện gì xảy ra. Nghe hăm dọa nên Bích Thủy đồng ý làm theo lời Còn yêu cầu.

Trốn chạy tội ác

Theo hồ sơ vụ án và lời khai của các đối tượng, thời điểm rạng sáng Còn và Bích Thủy đón xe buýt về hướng chợ Bà Hom, quận 6. Khi đến trước tiêm cầm đồ Thanh Danh trên Tỉnh lộ 10, phương Tân Tạo A, quận Bình Tân, cả 2 xuống xe và vào chuộc ĐTDĐ mà trước đó vì túng tiền tiền Còn đã cầm ở đây; rồi cả hai thuê phòng khách sạn tại khu vực quận 6 để nghỉ ngơi.

Đến trưa 10/9 bỏ người yêu lại khách sạn, 1 mình Còn đi xe buýt quay lại quán cà phê H&T. Khi đến trước cửa hắn thấy 1 bao nước đá (do người bỏ mối hàng ngày vận giao) nên vác vào nhà và đổ và thùng xốp chứa thi thể chị Mộng Thúy để tiếp tục ướp xác. Thấy chị Mộng Thúy đeo trên người nhiều nữ trang, nên Còn lột sạch gồm: 1 nhẫn vàng, 1 vòng kiềng, 1 bộ vòng cimen… Lục soát trong quán, Còn lấy thêm 2 ĐTDĐ và 500 ngàn đồng của nạn nhân. Kẻ máu lạnh còn bình tĩnh thu xếp đồ đạc rồi khóa trái cửa quán từ bên ngoài, dọc đường vứt chìa khóa và bắt đầu hành trình trốn chạy tội ác.

Hiện trường bên bên trong quán cà phê H&T và chiếc thùng xốp ướp xác người

Khi ra đầu thú Còn và Bích Thủy khai, ngay trong trưa 10/9 cả hai đón xe về quê của Bích Thủy tại ấp Hưng Hòa, xã Phú Hưng, huyện Phú Tân, An Giang để lẩn trốn. Lánh mặt được 2 ngày, tức ngày 12/9 thì 2 đối tượng mang số lượng vàng cướp được của chị Mộng Thủy đi bán ở 1 tiệm vàng tại An Giang lấy 17 triệu đồng, bán 2 ĐTDĐ được 1,4 triệu đồng. Ngay sau đó Còn tìm mua 1 xe gắn máy hiệu Yamaha cũ, BKS: 67N8-8813 với giá 17 triệu đồng rồi đi tàu ra huyện đảo Phú Quốc, Kiên Gaing để thuê phòng khách sạn ở. Khi hết tiền tiêu xài, Còn mang xe về đất liền để bán cho một người lạ lấy 13 triệu đồng. Sau đó Còn dắt Bích Thủy lang thang khắp các tỉnh miền Tây sông nước để chạy trốn.

Được biết khi công an vào cuộc xác định được 2 kẻ tình nghi là Còn và  Bích Thủy, nhưng chúng đã bỏ trốn nên các trinh sát tác động vào người nhà. Đặc biệt trong hành trình chạy trốn, Bích Thủy liên lạc về nhà được người nhà động viên ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Khi cả hai hết tiền tiêu xài và do sự tác động của Bích Thủy nên cuối cùng Còn cũng đã chấp nhận phương án cuối cùng. Đến trưa 23/11, cả 2 đã tìm đến Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) công an TP.HCM để đầu thú, khai báo toàn bộ hành vi phạm tội.