Toàn cảnh vụ cháy ở phố phụ tùng ô tô lớn nhất Hà Nội

ANTĐ - Đám cháy tỏa ra nhiều khói độc khiến Cảnh sát PC&CC phải liên tục đảo quân, hạn chế anh em phải đầm mình trong khói độc, lửa dữ quá lâu.

Vụ cháy xảy ra khoảng 10h30 sáng nay (18-3), tại tầng thượng cơi nới bằng tôn của cửa hàng “phụ tùng ô tô Chiến Hào” (24B Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Khu cơi nới xảy cháy nằm trên nóc tầng 6, được quây kín bằng tôn. Theo anh Quách Văn Chiến (SN 1967) – chủ cửa hàng: đây là kho chứa hàng hóa, phụ tùng ô tô của gia đình, nơi có nhiều vật liệu dễ cháy.

Nhận được tin báo cháy, Sở Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội đã điều 5 xe chữa cháy, xe chở nước của Phòng Cảnh sát PC&CC Hoàn Kiếm, Hoàng Mai đến hiện trường, phối hợp với các lực lượng CAQ Hai Bà Trưng, Ban chỉ huy quân sự quận, lực lượng dân phòng, dân quân tự vệ… tổ chức cứu chữa. Tuyến phố Đồng Nhân được phong tỏa để tổ chức chữa cháy.

Theo ghi nhận của PV ANTĐ, đến khoảng 12h cùng ngày, hỏa hoạn cơ bản được khống chế và dập tắt. Theo thông tin ban đầu, hỏa hoạn không gây chết người, thiệt hại về tải sản đang được thống kê.

Phố Đồng Nhân nằm sát chợ Hòa Bình (hay còn gọi là chợ Giời), được biết đến là một trong những khu phố buôn bán phụ tùng ô tô sầm uất bậc nhất Hà Nội.

Chùm ảnh về vụ cháy:

Toàn cảnh vụ cháy ở phố phụ tùng ô tô lớn nhất Hà Nội ảnh 1

Vụ hỏa hoạn xảy ra khoảng 10h30 sáng nay (18-3), tại phố Đồng Nhân (quận Hai Bà Trưng).
Đây là khu phố sầm uất với hàng chục cửa hàng buôn bán phụ tùng ô tô

Cửa hàng xảy cháy ở giữa con phố, cao 6 tầng, cơi nới 1 tum bằng khung sắt quây tôn 

5 xe chữa cháy, xe chở nước cùng hàng chục CBCS Sở Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội
được điều động đến hiện trường, phối hợp với các lực lượng CATP, quân đội... cứu chữa

Tầng mái được cơi nới, quây kín tôn bị cháy rụi

 

Cảnh sát PC&CC tiếp cận hiện trường trực diện từ lối vào ngôi nhà xảy cháy (ảnh trái)
 và từ các hộ dân liền kề (ảnh phải)

Nhiều phụ tùng ô tô được di dời ra khỏi hiện trường hỏa hoạn

Chất cháy là sao su, vỏ thùng carton, nhựa nên tỏa ra nhiều khói độc. Vừa chữa cháy,
lực lượng chức năng vừa phá bung các tấm tôn quây kín trên tầng tum để thoát khói.

Thượng tá Nguyễn Văn Nguyện - Phó trưởng Phòng Cảnh sát PC&CC Hoàn Kiếm (áo vàng)
trực tiếp chỉ đạo, chữa cháy tại hiện trường

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát PC&CC Hoàn Kiếm (cầm vòi "rồng") có mặt ở "gốc" lửa

Cứ 20 phút, lính chữa cháy được "đảo quân" một lần, tránh trường hợp anh em bị ngạt khói

Sau hơn 1 giờ cứu chữa, vụ hỏa hoạn cơ bản được khống chế và dập tắt