Tố giác bị bán ra nước ngoài

ANTĐ - Sáng 20-9, trên chiếc xe khách từ Lạng Sơn về Hà Nội, xuất hiện một người phụ nữ trẻ, biểu hiện bất thường, vẻ sợ sệt. Suốt chặng đường về Hà Nội, người này liên tục la hét: “đừng bán tôi, đừng đánh tôi…”. Xe đến bến cuối tại đường Yên Phụ, quận Ba Đình, thông tin được nhà xe báo cho CAP Nguyễn Trung Trực.

Chị Lương Thị Hồng tại cơ quan công an

Nhận được tin báo, lực lượng công an nhanh chóng có mặt, đưa người này về trụ sở xác minh làm rõ.

Tại cơ quan công an, chị ta khai là Lương Thị Hồng (SN 1985), quê ở huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An. Theo lời khai của chị Hồng, cách đây 4 năm, chị bị đối tượng Lò Thị Xuân - người cùng quê, vờ rủ đi làm ăn tại miền Nam, rồi lừa bán chị cùng 2 cô gái khác sang Trung Quốc. Tại đây, chị Hồng bị ép làm vợ một người đàn ông hơn mình 10 tuổi và có 1 đứa con. Chung sống được ít lâu, chị bị gia đình chồng đuổi khỏi nhà, sống lang thang tại Trung Quốc từ đó đến nay. Đầu tháng 9-2011 vừa qua, chị Hồng được một số người địa phương giúp đỡ, chỉ đường cho về khu vực cửa khẩu Lạng Sơn-Việt Nam.

Thông tin vụ việc nhanh chóng được CAP Nguyễn Trung Trực  thông báo đến Phòng CSHS - Công an tỉnh Nghệ An. Theo điều tra viên thụ lý vụ án, năm 2008, Lò Thị Xuân - đối tượng lừa bán chị Hồng sang Trung Quốc đã bị Công an tỉnh Lào Cai bắt giữ về hành vi mua bán người. Hiện, chị Hồng đã được CAP Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình bàn giao cho gia đình. Vụ việc đang được Phòng CSHS - Công an tỉnh Nghệ An xác minh, làm rõ.      

* Tên bị hại đã được thay đổi