Tờ báo Mexico ngừng xuất bản sau cái chết của nữ nhà báo kỳ cựu

ANTD.VN -  “Nếu cái giá phải trả là mạng sống, tôi không liều lĩnh để khiến bất kỳ đồng nghiệp nào của tôi phải trả giá nữa”, tuyên bố ngừng bản của chủ bút tờ Norte, Mexico nhấn mạnh như vậy.

Norte, tờ báo có trụ sở ở thành phố biên giới Juarez của Mexico ngày 2-4 đã công bố một quyết định ngừng bản in vì tình hình bạo lực đối với các nhà báo.

Trong thông báo chính thức công bố trên trang trực tuyến và trang bìa của bản in cuối cùng hôm 2-4, chủ bút Oscar Cantu Murguia đã chào từ biệt bạn đọc và giải thích về lý do đóng cửa tờ báo. Nguyên nhân chính được cho là vụ sát hại nhà báo Miroslava Breach Velducea, người đã trúng 8 phát đạn bên ngoài nhà của mình ở bang Chihuahua hôm 23-3.

Cuối tuần qua, nhiều người  Mexico đã tuần hành đòi thực thi công lý trong vụ sát hại nhà báo Miroslava Breach Velducea

Bà Miroslava Breach làm việc cho tờ La Jornada trên 20 năm, phụ trách các mảng chính trị và tội phạm và có cộng tác với tờ Norte. Người ta cho rằng, động cơ giết người chính là từ hoạt động nghề nghiệp của bà. Khi bị sát hại, nhà báo này đang đi cùng một đứa con của mình nhưng đứa trẻ không bị thương.

Cái chết của nữ nhà báo đã khiến cho ông Cantu Murguia suy ngẫm về 27 năm tồn tại của tờ Norte cũng như hành trình 4 thập niên gắn bó với nghề báo của ông. Ông cho rằng, trong quá trình hoạt động của mình, tờ Norte đã cố gắng phanh phui nạn tham nhũng và những kẻ gây hại cho thành phố Juarez vốn từ lâu khét tiếng về bạo lực và các băng đảng ma túy. Cho đến hiện giờ, rủi ro khi nói lên ý kiến phản biện đã quá cao.

Ông Cantu cho rằng, quá nguy hiểm đối với giới phóng viên để được tự do và an toàn hoạt động trong môi trường thiếu an ninh như hiện nay.

“Thưa quý bạn đọc, hôm nay tôi đưa ra thông báo rằng tôi quyết định ngừng xuất bản vì một thực tế rằng, cùng với nhiều thứ khác, không có gì đảm bảo hay an ninh cho những người hoạt động báo chí”, bức thư của ông Cantu viết.

Nhà báo Miroslava Breach Velducea, 54 tuổi, mẹ của 3 đứa con chỉ là 1 trong số 3 nhà báo thiệt mạng ở Mexico chỉ riêng trong tháng 3-2016. Theo tổ chức phi lợi nhuận Ủy ban bảo vệ nhà báo (CPJ), ít nhất 38 nhà báo Mexico đã bị sát hại từ năm 1992 vì công việc của họ. Tuy vậy, đến nay, chưa đối tượng nào bị khởi tố.

 “Cuộc khủng hoảng ngôn luận toàn diện, sâu sắc của Mexico không chỉ ảnh hưởng đến giới phóng viên mà cả người dân, bởi thực tế một tờ báo đóng cửa là mất đi những thông tin mà họ cần”, ông Carlos Lauria, Giám đốc CPJ châu Mỹ nói.