Tổ ấm của 6 trẻ mồ côi và bị bỏ rơi

ANTD.VN -Bằng một tấm lòng bao dung như một người mẹ, Sư cô Thích nữ Khánh Đức ở chùa Phước Điền xã Hòa Thắng, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã cưu mang những em nhỏ mồ côi, cơ nhỡ về nuôi dưỡng và cho ăn học trong thời gian qua.

Năm 2011, trước chùa Phước Điền ở xã Hòa Thắng của TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk có một bé trai sơ sinh bị ai đó bỏ rơi. Cháu bé trần truồng, cơ thể bầm tím thoi thóp thở. Lúc đó, Sư cô Thích Nữ Khánh Đức trụ trì của ngôi chùa này đã ra lấy áo choàng quấn ấm và nhanh chóng đưa cháu bé đến trạm y tế cắt rốn, cấp cứu.

Cả tháng trôi qua, Sư cô vừa chăm sóc vừa lo tìm người thân cho bé, nhưng mãi cũng không ai đến nhận…Thế rồi bé trai này đã trở thành đứa con của Sư cô và nhà chùa. Em Cù Minh Trí, 6 tuổi đang được nuôi dưỡng tại đây, vui mừng chia sẻ: “Con ở đây được sư phụ đưa về  nuội dạy và cho con đi học, Ở đây con được vui chơi và con cảm thấy rất vui.”

Tổ ấm của 6 trẻ mồ côi và bị bỏ rơi ảnh 1

     Sư cô Thích Nữ Khánh Đức đang vui chơi cùng các em nhỏ tại chùa Phước Điền.

Cũng với lòng từ bi nhân ái đó, từ năm 2007 đến nay, ngoài chuyện tu hành, góp phần thiện nguyện cùng các tăng ni phật tử trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột, thì Sư cô Thích Nữ Khánh Đức và chùa Phước Điền đã đưa 6 em nhỏ mồ côi hoặc bị bỏ rơi về cưu mang, chăm sóc, nuôi dưỡng như con của mình…

Cho biết thâm về chùa Phước Điền, ông Y  Yên M’lô , Phó chủ tịch UBND xã Hòa Thắng, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, cho biết: “Trên địa bàn xã Hòa Thắng thì chùa Phước Điền chấp hành tốt mọi chủ trương của nhà nước về vấn đề tôn giáo. Ngoài ra chùa cũng giúp cho địa phương có những có thêm phần quà cho các hộ nghèo, là một địa chỉ nhân đạo của xã, nuôi thêm khoảng 6 đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa, làm tốt công tác an sinh xã hội".

Tổ ấm của 6 trẻ mồ côi và bị bỏ rơi ảnh 2

  Sư cô Thích Nữ Khánh Đức đang dạy cho em Cù Minh Đức học bài và tập viết chữ.

Chia sẻ thêm về việc nuôi dưỡng các cháu nhỏ mồ côi, bị bỏ rơi,  Sư cô Thích Nữ Khánh Đức, trụ trì chùa Phước Điền chia sẻ: “Từ năm 2007 đến giờ, có các cháu có hoàn cảnh mồ côi cả cha lẫn mẹ, có cháu bị bỏ rơi hoàn toàn, thậm chí có những cháu chưa được cắt rốn nên nhà chùa đưa về để nuôi dưỡng, rồi cho các cháu ăn học cho đến bây giờ. Cái động thái đầu tiên là mình khởi cái lòng từ bi, tiếp nối là các năm sau đó là các bị bỏ rơi liên tục. Bản thân tôi  xuất thân là một người tu hành, nên nuôi dạy các em nhỏ đôi khi gặp nhiều khó khăn và bỡ ngỡ. Nhưng khi thấy các em ngày một khôn lớn và ngoan thì đó là nguồn động lực giúp tôi gắn bó với các cháu hơn.”

Để cưu mang, nuôi dưỡng, chăm sóc từ bữa ăn giấc ngủ cho 6 cháu nhỏ mồ côi, bị bỏ rơi, có cháu từ lúc mới lọt lòng, 10 năm qua, bằng lòng yêu thương nhân ái, Sư cô Thích Nữ Khánh Đức và chùa Phước Điền đã vượt qua nhiều khó khăn. Nhất là những lúc các con ốm đau, Sư cô phải ẵm đi khắp các bệnh viện để chữa trị. Nhưng những việc làm đó của chùa Phước Điền cũng đã giúp cho đời bớt đi những trẻ bất hạnh,lang thang.