Tiqui-taca đã chết

ANTĐ - Những kỳ vọng về một trận đấu có thể mô tả là trận chung kết sớm của Champions League mùa giải năm nay bỗng trở thành cuộc chơi riêng của Bayern Munich. Gác lại cuộc tranh cãi tỷ số, không ai có thể phủ nhận Barcelona đã thua Bayern toàn diện về mặt lối chơi. 

Lâu lắm rồi người ta mới thấy Messi và Barca bị vô hiệu hóa hoàn toàn

Tỷ lệ kiểm soát bóng vượt trội của thầy trò HLV Tito Vilanova (63% so với 37%) không nói lên điều gì trong một trận đấu Barcelona không có những sự lựa chọn tốt nhất trước một Bayern Munich chuẩn bị kỹ lưỡng cả về phong độ, thể lực, tinh thần và chiến thuật. Barcelona không có cú dứt điểm nào về phía khung thành của Bayern Munich trong hiệp 1 và chỉ có 4 cú dứt điểm ở hiệp 2. Con số này trái ngược hẳn với 13 lần dứt điểm của “Hùm xám” xứ Bavaria và chỉ 4 trong số đó đi chệch mục tiêu. 

Lần đầu tiên kể từ năm 2007, Barcelona trải qua thất bại 0-4 trên khắp các mặt trận và đây là lần đầu tiên CLB xứ Catalan để thua cách biệt như vậy tại cúp châu Âu kể từ năm 1997. Xavi đã nói về “thất bại nặng nề nhất ” của đội bóng chủ sân Nou Camp sau trận đấu tại Allianz Arena. Nhưng điều đáng lo lắng hơn, đây là thất bại về mặt lối chơi của Barcelona. Tại Nou Camp, Barcelona từng hủy diệt AC Milan 4 bàn không gỡ để giành vé vào bán kết Champions League, song cần có một phép màu, thầy trò HLV Tito Vilanova mới có thể đảo ngược thế cờ. 

Dường như Bayern Munich của Jupp Heynckes đã tìm ra giải pháp vô hiệu hóa chiến thuật tiqui-taca từng được mô tả là chuẩn mực của thế giới. Lối chơi dựa trên nền tảng thể lực dồi dào, tranh chấp bóng quyết liệt ngay từ giữa sân và không ngại va chạm của “Hùm xám” xứ Bavaria đã xé toang thế trận của Barcelona. Lionel Messi gần như không có bất cứ tình huống đi bóng nào.

Thành công của Bayern Munich chính là việc họ đã chia cắt bộ ba Messi-Xavi-Andres Iniesta, điều khiến cho tiqui-taca trở thành những pha bóng đơn độc không có bất kỳ sức ép nào lên hàng phòng ngự đối phương. Sau chặng lượt đi đầy ấn tượng ở mùa giải năm nay, chất tiqui-taca cũng không thường xuyên phát huy trước những đối thủ áp dụng lối chơi phòng ngự, phản công chắc chắn dựa trên nền tảng thể lực dồi dào. Barcelona để thua trong cả 2 trận Siêu kinh điển gần đây với Real Madrid, thất bại tại lượt đi vòng tứ kết dưới tay AC Milan và bị PSG mới nổi quần cho tơi tả. Hồi tuần trước, triều đại thống trị của Rafael Nadal tại Monte Carlo đã bị Novak Djokovic hạ bệ, và có lẽ, trong một câu chuyện Tây Ban Nha khác, sự vượt trội của tiqui-taca trong nửa thập kỷ qua có lẽ đến lúc lụi tàn.