Tình yêu không lời của chàng trai Hàn và cô gái câm điếc bẩm sinh Việt

ANTĐ - Sau gần 4 năm quen nhau, anh Lee Suyong chứng minh tình yêu bằng cách đáp máy bay về Việt Nam tìm bạn gái. Hiểu được tấm lòng của bạn trai, Hải Yến chấp nhận tình yêu. Gia đình biết chuyện, quyết liệt ngăn cản vì sợ Yến bị người ta lừa bán mất. Trải qua nhiều khó khăn, đôi trẻ được gia đình hai bên chấp thuận, Một đám cưới được tổ chức để cô gái Việt và chàng trai Hàn chính thức về chung một nhà.

Ngày 8-10, đám cưới của Nguyễn Thị Hải Yến (SN 1987) và Lee Suyong được tổ chức ở xóm 7, xã Diễn Mỹ, huyện Diễn Châu, Nghệ An. Rất đông người dân tập trung xem đám cưới được xem là đặc biệt này.

Hải Yến vốn là một cô gái bị câm điếc bẩm sinh khi còn nhỏ. Là con út trong gia đình, lại thiệt thòi nên Yến được bố mẹ và các anh chị rất yêu thương. Không được đến trường như bạn bè cùng trang lứa, Yến xin phép bố mẹ vào học nghề may ở trung tâm dành cho người khuyết tật.

Hải Yến cùng chồng hạnh phúc trong ngày cưới.

Suốt 9 năm học ở trung tâm, Yến về quê sống cùng bố mẹ. Năm 2012, tình cờ qua zalo Hải Yến quen biết với anh Lee Suyong (SN 1986) ở Hàn Quốc.

Anh Lee Suyong là con thứ 3 trong gia đình có 5 anh chị em. Từ nhỏ, chàng trai này cũng đã bị câm điếc bẩm sinh. Hiện Suyong đang là vận động viên môn điền kinh của tỉnh Jeollanamdo. Cùng cảnh ngộ nên Hải Yến và Suyong rất hiểu và thông cảm cho nhau. Tình yêu chớm nở, những tin nhắn và những cuộc gọi video ngày một nhiều hơn.

Năm 2013, Yến thông báo với gia đình về việc mình có người yêu. Lúc này, không ai tin, mọi người quyết liệt phản đối vì sợ Yến bị người ta lừa bán đi, chứ người lành lặn còn chẳng yêu đường nói gì đến người bị khiếm khuyết. Mặc dù vậy, Yến kiên quyết bảo vệ tình yêu của mình.

Gần cuối năm 2015, Lee Suyong đã vượt khoảng cách về địa lý để tìm về nhà của Yến. Thấy chàng trai ngoại quốc xuất hiện ở nhà mình khiến bố mẹ Yến dẫn bỏ qua những nghi ngại ban đầu.

Bà Nguyễn Thị Khoa (SN 1964)mẹ Hải Yến chia sẻ: “Biết con thiệt thòi từ nhỏ nên chúng tôi bao bọc cháu lắm. Khi nghe cháu thông báo có người yêu mà lại là một chàng trai ngoại quốc khiến chúng tôi lo ngại. Chúng tôi sợ con mình bị người ta lừa bán chứ yêu đương gì xa xôi mà con mình lại khiếm khuyết như vậy. Mãi về sau, khi đích thân lee suyong tìm đến nhà, nhìn con gái hạnh phúc chúng tôi mới tin là Suyong yêu Hải Yến thật lòng”.

Chuyện tình của đôi trẻ được hai bên gia đình chấp thuận và đồng ý cho tổ chức đám cưới. Tuy nhiên, mọi việc bàn bạc về đám cưới giữa hai gia đình phải nhờ một người Việt lấy chồng hàn bên đó. Nghe tin Hải Yến lấy chồng là chàng trai người Hàn Quốc bà con lối xóm kéo đến xem mặt chàng rể khiến đám cưới đông hơn bao giờ hết.

Nhìn cô dâu, chú rể quấn quýt trong ngày cưới khiến nhiều người trầm trồ chúc mừng cho hạnh phúc của cô gái trẻ. Theo dự định, sau khi tổ chức đám cưới ở Việt Nam xong, Hải Yến sẽ theo chồng về Hàn Quốc và sẽ tổ chức lễ ra mắt nhà trai ở bên đó vào ngày 22-10 sắp tới.

Những cử chỉ, những cái nắm tay đầy hạnh phúc của đôi trẻ khiến chúng tôi tin tình yêu của họ thật đẹp. Họ đã vượt qua khoảng cách về địa lý, khoảng cách về phong tục tập quán để đến với nhau cùng nhau xây dựng tương lai.

Bà Nguyễn Thị Loan trầm trồ: “Chú rể nhìn hiền lành quá, từ bé Hải Yến đã là đứa thiệt thòi, nay nó tìm được hạnh phúc như vậy là quá tốt. Đúng là tình yêu không lời, cầu chúc cho đôi trẻ mãi mãi hạnh phúc như vậy”.