Tinh thần phục vụ nhân dân đúng như lời Bác Hồ dạy

ANTĐ - Kính gửi: Ông Giám đốc CATP Hà Nội

Tôi tên là Hà Thị Đông Phù, hiện ở 66 phố Phó Đức Chính, Ba Đình, Hà Nội. Năm 2010, em rể tôi là Vũ Trọng Sơn (SN 1967, ở 28 Nguyễn Trường Tộ, quận Ba Đình) tặng cho tôi chiếc xe máy nhãn hiệu Suzuki BKS: 29H2-8252. Tôi sử dụng chiếc xe trên cho tới tháng 12-2013 thì bị mất cắp tại ngách 32/42 An Dương, quận Tây Hồ, Hà Nội. Vì thấy chiếc xe đã cũ nên tôi không đến công an phường trình báo mất xe.

Ngày 20-9, tôi nhận được điện thoại của CAP Yên Phụ hẹn đến làm việc về chiếc xe trên. Sáng 22-9, tôi đến CAP Yên Phụ, được đồng chí Nguyễn Trường Sơn, Phó Trưởng CAP tiếp chu đáo, niềm nở và thông báo qua công tác tuần tra kiểm soát ban đêm, CAP phát hiện đối tượng tình nghi, sau đó đối tượng đã bỏ lại chiếc xe và chạy mất. CAP đã đến nhà chủ đăng ký xe là em rể tôi, Vũ Trọng Sơn. Được sự chỉ đạo của cấp trên, cán bộ CAP đã làm thủ tục trao trả chiếc xe trên nhanh chóng thuận lợi. 

Qua việc làm trên, tôi cảm ơn chân thành tới ông Giám đốc CATP Hà Nội đã đào tạo, giáo dục cán bộ cảnh sát đúng như lời Bác Hồ dạy “Thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi”, “vì nước quên thân vì dân phục vụ”. Tôi nhận thấy, lực lượng Công an Thủ đô nói chung và CAP Yên Phụ nói riêng luôn có tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân, xứng đáng là chỗ dựa cho nhân dân, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, xứng đáng là Công an Thủ đô Anh hùng.