Tình huống bất ngờ

ANTĐ - Đó là trận lũ lụt lớn hiếm thấy ở Mỹ. Tại bang Louisiana, nước ngập trắng mênh mông trong nhiều ngày khiến việc sản xuất bị đình trệ, lương thực, thực phẩm trở nên khan hiếm.

Sáng hôm đó Roni lái chiếc xe chở bánh mỳ của Công ty Catherine quay về kho chứa hàng, bất ngờ bị một đám đông người dân chặn cứng lại đòi mua bánh. Khi bị từ chối, họ la ó với vẻ vô cùng tức giận: “Vì sao các người lại không bán bánh trong khi bao nhiêu người đang bị đói?”; “Lũ khốn đó định đầu cơ để tăng giá đấy”. Roni ban đầu còn tìm cách né tránh, sau cùng đành nói thật: “Xin mọi người thứ lỗi, không phải tôi không muốn bán, mà vì số bánh mỳ này đã quá hạn 3 ngày, theo quy  định của công ty thì không được phép tiêu thụ”. Tuy vậy, những người đang đói nhất quyết không để Roni lái xe đi vì khi đó, bánh có quá hạn tới cả tuần vẫn quý.

Khi ấy, một phóng viên đi tới đưa máy quay định ghi hình. Roni thấy tình hình có vẻ bất lợi, chợt nảy ra một ý: “Tôi không dám bán, nhưng nếu mọi người “cướp” thì tôi chẳng thể làm gì”. Thấy phóng viên hơi ngạc nhiên, Roni giải thích: “Không phải là cướp bóc, mà là cưỡng ép. Họ lao vào lấy bánh, sau đó vứt lại vài đồng lẻ, còn tôi cố gắng ngăn chặn mà không được, như vậy chẳng ai mang lỗi”.

Sau này, khi đoạn clip “cướp” bánh mỳ được đăng tải, danh tiếng của Công ty Catherine tăng lên đáng kể, còn Roni, nhờ cách xử lý tình huống thỏa đáng cũng được đề bạt vào vị trí tốt hơn. Thế mới thấy trong những tình huống bất ngờ luôn ẩn chứa cơ hội hiếm có, nếu biết phản ứng một cách linh hoạt thì chắc chắn bạn sẽ giành được nhiều lợi thế cho mình.