Tin vào con người

ANTĐ - Sáng nay dậy sớm nên Christina quyết định tới công ty bằng một con đường mới để thay đổi không khí. Cô ghé vào một quán nhỏ bên đường mua một ly cà phê đá mang theo. Khi mở ví thanh toán, Christina phát hiện ra mình không còn tiền lẻ, chỉ có duy nhất một tờ tiền lớn, có thể mua được 50 ly cà phê. Ái ngại, Christina nói lí nhí với chị chủ quán rằng vui lòng nhận tờ tiền này giúp. 

Christina hiểu rằng sáng sớm thế này, phải trả lại tiền thừa nhiều như vậy là rất khó và những người bán hàng thường không thích. Nhưng không ngờ, chị chủ quán cười rất tươi bảo với Christina rằng chị không có đủ tiền để trả lại, lúc nào tiện Christine có thể ghé qua trả cho chị cũng được. 

Christina vô cùng sửng sốt vì đây là lần đầu tiên cô ghé mua cà phê ở đây và chưa bao giờ đi qua con đường này, vậy mà chị chủ quán lại đối xử với cô như khách quen. Chính Christine còn chưa biết mình có còn đi qua con đường này lần nữa không, sao chị chủ quán lại tin rằng khách hàng sẽ quay lại trả tiền cho mình?

Christina thật thà bày tỏ suy nghĩ của mình và cô còn ngạc nhiên hơn nữa khi nhận được câu trả lời của chị: “Tin vào người khác, đừng bắt buộc phải tìm lý do và đừng kỳ vọng quá, cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn em ạ!”. Chào chị chủ quán và bước đi, nhâm nhi cà phê, Christina bỗng thấy ngày hôm nay thật đẹp và tự nhủ nhất định mình sẽ quay lại.

Có ai nỡ bỏ đi khi được trao niềm tin như vậy. Tin vào con người là chuyện khó nhưng chỉ bằng cách đó, chúng ta mới có cơ hội cảm nhận vị ngọt ngào của cuộc sống này.