Tin vào bản thân

ANTĐ - Học xong trung học ở quê nhà, Shinde khăn gói vượt hàng nghìn cây số lên thành phố ôn luyện để thi đại học trong sự hy vọng và mong mỏi của đại gia đình. Gia đình Shinde mấy đời là nông dân, không ai được học hành nên mọi người rất mong đợi cậu sẽ thành đạt.

Shinde lên thành phố thuê nhà trọ, đăng ký một lớp luyện thi và ngày đêm ôn luyện với một quyết tâm thi đỗ rất cao. Cậu ngoài giờ ăn, ngủ thì chỉ cắm đầu vào học, lên lớp rồi lại về nhà không chơi bời hay nhìn ngó bất cứ một thứ gì xung quanh cả. 

Chỉ còn vài ngày nữa là đến kỳ thi, Shinde hoàn toàn tự tin vào kiến thức của mình nên cậu hôm nay quyết định ra phố tham quan, nghỉ ngơi cho đầu óc thoải mái trước khi thi.

Ra thành phố đã vài tháng nay mà Shinde như mới như vừa đặt chân tới, cái gì cũng mới lạ và đẹp đẽ với cậu. Shinde cứ mải mê nhìn, ngắm cả ngày, đêm đó về cậu mơ một giấc mơ kỳ lạ, cậu mơ thấy mình trồng cây rau trên mái nhà, rồi đi ngoài đường vừa đội mũ vừa che ô. 

Sáng hôm sau Shinde rất hoang mang về giấc mơ kỳ lạ, cậu đi ra phố thì gặp ngay một ông thầy bói. Cậu bèn hỏi về giấc mơ, ông thầy bói nghe kể lại xong thì nói: “Giấc mơ như vậy là báo hiệu cậu sẽ thi trượt, giống như cây sao có thể trồng trên mái nhà, vừa đội mũ vừa che ô có nghĩa là thừa, cậu có cố cũng chẳng đỗ được đâu mà còn phí công”.

Shinde nghe xong nhụt hết chí khí, càng nghĩ càng thấy ông thầy bói nói đúng, cậu buồn bã về nhà thu dọn đồ đạc định sẽ về quê. Ông chủ nhà trọ đi qua thấy lạ mới hỏi chuyện, nghe xong ông cười phá lên bảo: “Mơ thế thi đỗ là cái chắc”.

Shinde ngạc nhiên hỏi thì ông trả lời: “Cây trồng trên mái nhà khó nhưng không phải không làm được, vừa đội mũ vừa mang ô có nghĩa là cậu rất cẩn thận, thế này thì thi đỗ chắc luôn”.

Shinde mừng rỡ ở lại và hai hôm sau cậu tự tin vào kỳ thi. Một tháng sau có kết quả, Shinde nằm trong danh sách những thí sinh có điểm cao nhất trường. Cậu sung sướng chạy về hỏi ông chủ nhà trọ: “Sao ông giỏi thế, sao ông biết là cháu sẽ thi đỗ?”. 

Ông chủ nhà trọ mỉm cười vỗ vai Shinde trả lời: “Giỏi là ở cậu chứ đâu phải ở tôi. Tôi chỉ là cho cậu thấy một bài học rằng: giấc mơ chỉ là giấc mơ, đừng nên quá chú tâm vào những lời đoán mò để rồi vứt bỏ hết những gì ta đã thu được, hãy tự tin vào năng lực của bản thân mình, năng lực vững vàng thì không có gì phải lo lắng cả, thành quả tất sẽ đến mà thôi”.