Tìm lại người tình cũ chỉ vì khát khao có...con trai

ANTĐ - “Ôi thằng bé thực sự là con của ta. Thế là ta đã có con trai rồi”. Tiếng người đàn ông reo vang khắp văn phòng Trung tâm phân tích ADN khiến mọi người ngoái lại nhìn. Người mỉm cười chia sẻ, người lại thấy khó chịu vì tiếng reo làm ngắt quãng câu chuyện họ đang kể.

Ông thèm một đứa con trai, ông nằm mơ ông có đứa con trai và
 ông đi kiếm tìm nó, đứa con trai của ông

Người đàn ông ấy tên Bình. Lặng đi trong niềm vui sướng, ông Bình tâm sự, đây là lần thứ hai ông đến làm xét nghiệm tại trung tâm và cả hai lần ông chỉ lấy mẫu xét nghiệm của một người. Một năm trước, kết quả xét nghiệm cho thấy người thanh niên ấy chẳng phải con ông, ông đã vô cùng thất vọng và chấp nhận sự thật mình chẳng thể có con trai. Ông đã kì vọng rất nhiều vào lần xét nghiệm này và kết quả đúng như ông mong ước. Ông đã có con trai. Tâm sự của ông khiến tôi không khỏi băn khoăn về kết quả mà ông đang cầm trên tay. Phải chăng vì quá mong có con trai mà ông đang tự lừa dối mình? Và ông kể lại câu chuyện khiến ông chắc chắn rằng, cái kết quả lần này mới thực sự là chính xác.

Ông kể rằng: “Ngày xưa tôi và bà ấy yêu nhau. Do hoàn cảnh đưa đẩy chúng tôi phải chia tay. Trước khi chia tay, bà ấy nói với tôi rằng bà ấy đang mang bầu. Lúc đó, tôi còn quá trẻ, chẳng biết xử trí thế nào khi nghe tin ấy. Hai chúng tôi mỗi người một ngả".

Một thời gian sau, tôi được tin bà ấy lấy một người chồng hơn bà ấy gần hai chục tuổi. Còn tôi cũng lấy vợ và có ba cô con gái. Tôi thèm có một đứa con trai. Tôi nằm mơ mình có một đứa con trai, một chàng thanh niên tuấn tú. Thế là tôi quyết tâm tìm bằng được và cuối cùng tôi đã tìm được thật.

Chồng bà ấy lúc đó đã già lại hay đau yếu. Bà ấy chỉ có một thằng con trai duy nhất. Tôi chỉ gặp thằng bé có một lần mà tôi thấy mê nó liền. Nói gần, nói xa, tôi ngỏ ý muốn biết thằng bé đó có phải con tôi không. Bà ấy gạt phắt đi, bảo tôi không được nhận xằng và rằng lời nói năm xưa chỉ để níu kéo tôi. Bà ấy tỏ ra rất yêu thương người chồng già nua, bệnh tật của mình.

Bà kể với tôi rằng ông ta cũng rất yêu vợ và đặc biệt rất quý thằng con trai duy nhất của mình. Tuy vậy tôi vẫn cảm thấy bà ấy không nói thật. Tôi tha thiết xin bà giúp tôi lấy mẫu của thằng bé để đi xét nghiệm. Mới đầu bà ấy nhất quyết không đồng ý nhưng sau đó, tôi cứ nằn nì mãi và hứa sẽ giữ kín mọi chuyện, tôi chỉ cần biết đó có phải con tôi không thôi. Cuối cùng bà ấy cũng đồng ý và bảo tôi chờ đợi ít bữa, khi nào có mẫu bà ấy sẽ báo.

Vài ngày sau bà ấy gọi tôi đến. bà đã lấy sẵn mẫu xét nghiệm của thằng bé theo hướng dẫn của tôi. Tôi hồi hộp đưa đến trung tâm làm xét nghiệm nhưng tôi đâu ngờ, bà ấy đã tráo mẫu. Sau khi có kết quả xét nghiệm, tôi buồn lắm nhưng cứ nghĩ, chắc số mình không có con trai nên chịu vậy thôi.

Bẵng đi một thời gian, tôi nhận được tin chồng bà ấy qua đời. Tôi đến chia buồn. Trước khi chia tay tôi bà ấy đã thú nhận với tôi chuyện tráo mẫu lần trước. Bà buộc phải làm như vậy để cắt đứt mối quan tâm của tôi với thằng bé. Bà ấy sợ tôi sẽ quá sung sướng khi biết mình có con trai rồi làm lộ chuyện xưa và khi đó, chồng bà sẽ gục ngã. Bà phải để cho ông ấy sống thật thanh thản, thật bình yên cho đến phút chót của cuộc đời.

Còn bây giờ, chỉ có hai mẹ con bà, bà không phải lo ngại gì nữa. Bà cho tôi hay rằng, thằng bé chính là con của tôi.

Người đàn ông im lặng tận hưởng niềm vui rồi chợt nhớ ra điều gì đó ông nói: “Sắp đến sinh nhật nó rồi. tôi sẽ có một món quà rất giá trị tặng nó và công khai kết quả này để cha con nhận nhau.”

(* Tên nhân vật đã được thay đổi)