Tìm lại chiếc xe cổ bị đánh cắp tại viện bảo tàng

ANTĐ - Một chiếc Ford Model A đời 1930 bị đánh cắp tại bảo tàng Ford đã được tìm thấy nguyên vẹn. 


Mọi người vẫn đinh ninh rằng chiếc Ford Model A đang an toàn tại Bảo tàng Henry Ford ở Dearborn, nhưng đáng tiếc là không phải vậy. Cuối cùng cảnh sát tại Dearborn, quê hương của Ford đã tìm lại được chiếc xe. Chiếc Ford Model A năm 1930 bị đánh cắp cách đây hơn hai tuần tại khu vực trưng bày xe tại Bảo tàng Henry Ford ở Dearborn đã được tìm thấy nguyên vẹn và không hề hấn gì.

Chiếc xe cổ bị đánh cắp khi đang được trưng bày tại viện bảo tàng

Cảnh sát Dearborn đã tìm lại chiếc roadster (xe không mui cứng hai chỗ ngồi) cổ điển trong tuần này tại Detroit. Chủ nhân của chiếc Model A đã đến thăm viện bảo tàng xe hơi khi cả chiếc xe, toa moóc của nó và xe tải Ford F-250 dùng để kéo chúng đều đã biến mất.
Cảnh sát Dearborn cho biết sau khi khai thác thông tin từ người dân và qua giám sát, họ đã tìm thấy chiếc xe và cả thùng moóc của nó ở khu công nghiệp trong thành phố không bị tí xây xước nào. Cảnh sát trưởng Ronald Haddad cho biết: "Chúng tôi rất lấy làm mừng vì có thể liên hệ với chủ sở hữu của chiếc xe ở California và báo cho ông ấy biết chiếc Ford cổ đã được Đội công tác đặc biệt của chúng tôi tìm lại".
Dù vậy cảnh sát vẫn đang tìm kiếm chiếc xe tải 2001 F-250. Đó là chiếc xe màu trắng với viền vàng ở phía dưới và mang biển California số 6P95642 trong khung biển cấp phép của NASCAR và có dán nhãn NASCAR trên cửa sổ phía sau. Hiện cảnh sát đang kêu gọi người dân có thông tin liên quan liên hệ ngay để sớm tìm ra chiếc xe.