Tìm kiếm

ANTĐ - 1. Trong làn nước biển xanh mát, có một chú cá hiếu động, ngày ngày nó tung tăng khám phá từng đám san hô, thả mình trôi theo những dòng hải lưu. 

Nó luôn miệng kể cho những con cá khác về hành trình phiêu lưu của nó. Khi đã mỏi mệt, nó chui vào đám rong rêu nghỉ ngơi, tự do tự tại là phương châm sống của chú cá này. Tuy nhiên, có một ngày, nó gặp một con cá lạ. Con cá lạ nói: Tôi nghe nói, ở một nơi rất xa, có vùng nước gọi là Đại dương, Đại dương đó rộng hơn vùng nước này, đặc biệt có nhiều thứ kỳ lạ thú vị lắm. Nghe vậy, chú cá rất hào hứng, ngay hôm sau nó bắt đầu đi tìm Đại dương. Nó mải miết bơi, bơi đến mỏi nhừ cả những chiếc vây bé nhỏ nhưng vẫn không thấy Đại dương thú vị ở đâu. Một ngày, khi đã quá mệt, nhìn thấy một con cá đang lặng lờ bơi, nó bơi đến và hỏi: Đằng ấy có biết Đại dương ở đâu không, chỉ tôi với. Con cá kia vừa nghe xong liền cười sằng sặc: Anh đang ở trong Đại dương đấy thôi.

2. Một cô gái trẻ xinh xắn có nhiều “vệ tinh” theo đuổi, nhưng chưa anh nào lọt được vào mắt xanh. Một ngày, cô nhận được bức thư tình. Cô gái nhận ra ngay người viết thư là ai, anh chàng này là bạn thanh mai trúc mã, rất quen thuộc. Có lần cô ốm, anh đã mua thuốc rồi lặng lẽ treo trên tay nắm cửa nhà cô. Nhưng chưa bao giờ cô để tâm nhiều đến người ấy. Rồi đến một ngày, chàng hoàng tử trong giấc mơ xuất hiện, cô hạnh phúc ngập tràn, tưởng như tình yêu đích thực đã trong tầm tay. Nhưng thật trớ trêu, cuối cùng, cô gái phát hiện mình chỉ là một món cá cược trong trò hơn thua của kẻ khác.

Không nhận biết được giá trị cuộc sống và trân trọng hạnh phúc thực tại thì sẽ như chú cá và cô gái kia, phí hoài thời gian và tình cảm để tìm kiếm những điều viển vông vô ích.