Tìm đâu tranh Đông Hồ?

ANTĐ - Sắp đến Tết Nguyên đán, ông Nguyễn Thiện Nghinh ( 52 tuổi, làng Đạo Tú, xã Song Hồ, Thuận Thành, Bắc Ninh) đang tất bật làm hàng mã.

- Bác ơi, đây có phải là làng tranh dân gian Đông Hồ không ạ?

- Đúng rồi, nhưng cả làng chỉ còn 3, 4 hộ làm tranh thôi còn tất cả chuyển sang làm hàng mã.

- Tiếc thật, tranh Đông Hồ truyền thống dân gian độc đáo thế mà…

- Mấy đời nhà tôi đều làm tranh Đông Hồ, sau này khó khăn quá mới phải làm hàng mã.

- Vì tranh không bán được ạ?

- Bán được rất ít, thu nhập lại chẳng ăn thua gì. Làm hàng mã ổn định, thu nhập cũng khá hơn.

- Nhưng cứ thế này thì mất làng tranh!

- Cũng tiếc lắm, nhưng cũng vì miếng cơm manh áo. Không ấm bụng thì chả làm được gì hết.

- Còn văn hoá làng nghề, mất nghề thì khó làm lại lắm.

- Đấy là việc của mấy bác văn hoá. Nhiều khách quốc tế thích tranh Đông Hồ, nhưng không phải ai cũng có điều kiện tìm về đây để mua. Việc gìn giữ nghề tranh rất quan trọng, cần làm ngay. Giờ chả còn mấy người biết nghề đâu.

- Làng tranh nổi tiếng giờ toàn thấy ngựa, voi, ô tô, xe máy, cả điện thoại cho… người âm!

- Kinh tế có khá hơn, nhưng chả biết sau này tìm đâu ra tranh Đông Hồ.