Tìm cho mình chiếc chân ruồi

ANTĐ - Phần lớn động vật đều dùng mũi để ngửi nếm thức ăn, riêng loài ruồi lại “nếm” bằng chân. Không có mũi, nhưng ở chân ruồi có rất nhiều giác hút, nó cũng tương tự như cơ quan vị giác của con người, vô cùng nhạy cảm với mùi vị thức ăn.

Vì thế, khi đậu trên các món ăn, chúng có thể dùng chân để “nếm” trước, sau đó quyết định có ăn hay không. Thỉnh thoảng chúng ta vẫn nhìn thấy ruồi đậu xuống đâu đó và xoa chân, đó là chúng đang làm sạch thức ăn dính trên chân để duy trì sự nhạy cảm của “giác quan” này, tiếp tục đi tìm món mới.

Ấn tượng của mọi người với loài ruồi chỉ gồm 2 chữ: căm ghét. Tuy nhiên ấn tượng của các nhà khoa học về loài côn trùng này lại là 2 chữ: thông minh. Bởi khi không thể dùng mũi ngửi thức ăn, chúng tự biến đổi bản thân, tìm ra một cách thức khác: dùng chân. Điều đó thực sự gợi mở ra cho con người chúng ta khá nhiều điều.

Trong cuộc sống, năng lực của con người chỉ có hạn, trong khi nhiều hiện thực khách quan lại không thể nào thay đổi được. Chúng ta không thể thay đổi thế giới, nhưng hoàn toàn có thể thay đổi thái độ đối với thế giới này. Khi gặp một sự việc mình không đủ sức vượt qua, thay vì ương ngạnh đối đầu, thay đổi bản thân để tìm cách sinh tồn và tiếp tục phát triển thực sự là một quyết định thông minh. Cũng giống như loài ruồi, đó không hề là biểu hiện của sự yếu đuối, bất lực hay chấp nhận thua, mà chính là biểu hiện của sáng trí.