Tiểu thuyết "Cơn giông" được chuyển thể thành phim điện ảnh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  “Cơn giông” – cuốn tiểu thuyết của cố nhà văn Lê Văn Thảo sẽ được Hãng phim Giải Phóng chuyển thể lên màn ảnh rộng. Đảm nhận vai trò dàn dựng bộ phim này là đạo diễn Trần Ngọc Phong.

“Cơn giông” được xem là một trong những tác phẩm văn học tiêu biểu trong sự nghiệp sáng tác của cố nhà văn Lê Văn Thảo.
Cuốn tiểu thuyết này được NXB Trẻ ấn hành vào năm 2002 và sau đó được Hội Nhà văn Việt Nam tái bản vào năm 2006. Với văn phong gần gũi, cách kể chuyện mộc mạc nhưng sinh động, tác phẩm để lại xúc cảm mạnh mẽ trong lòng người đọc khi làm nổi bật được tính cách, lối sống của người dân Nam Bộ, qua đó đề cao lòng nhân ái, nghị lực sống và khao khát được yêu thương ẩn sâu bên trong mỗi con người. “Cơn giông” từng giành giải B mảng văn xuôi giải thưởng do Hội Nhà văn Việt Nam trao tặng và năm 2003 (cũng là giải cao nhất vì lần đó không có giải A), sau đó giành giải thưởng văn học Đông Nam Á năm 2006.

Trước khi nhà văn Lê Văn Thảo qua đời, phía Hãng phim Giải Phóng đã liên hệ với ông xin được chuyển thể tiểu thuyết “Cơn giông” thành phim điện ảnh và được ông đồng ý. Sau nhiều năm chắp bút và chỉnh sửa, kịch bản phim do nhà biên kịch Ngô Hoàng Giang thực hiện đã hoàn thiện và được Cục Điện ảnh phê duyệt đầu tư sản xuất. Đây không phải lần đầu tiên Hãng phim Giải Phóng làm phim chuyển thể từ tác phẩm văn học của nhà văn Lê Văn Thảo.

Trước đó, cách đây 21 năm, đơn vị này từng chuyển thể tác phẩm “Hai người lính” của ông thành phim “Ba người đàn ông”. Lần đó, bộ phim này cũng được giao cho đạo diễn Trần Ngọc Phong dàn dựng và đã giành giải đặc biệt của Ban giám khảo Liên hoan phim Việt Nam 2001.

Đạo diễn Trần Ngọc Phong cùng diễn viên nhỏ tuổi đóng trong "Cơn giông"

Đạo diễn Trần Ngọc Phong cùng diễn viên nhỏ tuổi đóng trong "Cơn giông"

Chia sẻ về việc lần thứ 2 “cầm trịch” một dự án phim chuyển thể từ tác phẩm của nhà văn Lê Văn Thảo, đạo diễn Trần Ngọc Phong tâm sự, anh rất xúc động bởi thời điểm cây viết tài ba này còn sống, anh từng bày tỏ với ông về ý định đưa “Cơn giông” lên màn ảnh rộng và được ông hào hứng ủng hộ. Chỉ tiếc là đến lúc có thể biến ý định đó thành hiện thực thì ông lại đã đi xa.

Nói thêm về tác phẩm điện ảnh “Cơn giông”, đạo diễn Trần Ngọc Phong cho biết, hiện phim đã hoàn tất việc bấm máy và đang trong giai đoạn làm hậu kỳ để có thể kịp tham dự Liên hoan phim Việt Nam diễn ra vào tháng 9 tới. Lần này, thay vì chọn tên mới cho phim khác với tên tác phẩm văn học, êkip sản xuất quyết định giữ nguyên tên “Cơn giông”. Lý do như tiết lộ của đạo diễn Trần Ngọc Phong là bởi tựa đề đó đã chứa đựng đầy đủ nội dung và thông điệp mà cả cuốn tiểu thuyết lẫn bộ phim muốn gửi gắm. Đó là trong cuộc đời mỗi người đều gặp phải những “cơn giông” của số phận, chỉ cần biết cách vượt qua thì mọi thứ sẽ êm đềm trở lại, sau cơn giông trời lại sáng.

Từng dàn dựng không ít phim lấy bối cảnh sông nước miền Tây Nam Bộ, trong đó có “Những nẻo đường phù sa” song lần này đạo diễn Trần Ngọc Phong khá khó khăn trong việc tìm bối cảnh quay cho “Cơn giông”. Sở dĩ vậy bởi bối cảnh anh định chọn ban đầu là đất mũi Cà Mau không còn được như xưa, nhiều khu rừng đước được tận dụng làm nơi nuôi hải sản, tôm cua…nên không còn tập trung như trước. Bên cạnh đó, khung cảnh nhà cửa, chợ búa, quán xá cũng bị bê tông hóa nhiều nên muốn tái hiện không gian những năm đầu thập niên 80 là rất khó khăn và tốn kém. Sau khi đi khảo sát ở nhiều nơi, cuối cùng êkip làm phim quyết định chuyển bối cảnh quay về huyện Cần Giờ, nơi còn lưu giữ được những cánh rừng phòng hộ sinh quyển ngập mặn một cách khá nguyên sơ. Dù việc ghi hình tại đây vẫn phải phục dựng không gian sống từ nhà đến chợ song khó khăn này đã được đoàn làm phim nỗ lực khắc phục.

Diễn viên Trung Dũng tham gia diễn xuất trong "Cơn giông"

Diễn viên Trung Dũng tham gia diễn xuất trong "Cơn giông"

Cũng theo đạo diễn Trần Ngọc Phong, một trong những cái khó khi quay “Cơn giông” ở Cần Giờ là do các con sông rạch ở đây gần biển nên nước rút rất nhanh. Đến nỗi nhiều bận khi đang quay dở thì nước rút hết khiến cả êkip bị mắc kẹt giữa bãi bồi, phải chờ suốt mấy tiếng đồng hồ khi thủy triều lên, nước lớn thì mới di chuyển được vào bờ.

Nói về dàn diễn viên tham gia diễn xuất trong “Cơn giông”, đạo diễn Trần Ngọc Phong chia sẻ, ngay từ đầu êkip sản xuất đã thống nhất với kinh phí đầu tư khiêm tốn từ nguồn tài trợ của ngân sách Nhà nước thì phải vừa làm vừa tính, cân đối sao cho hợp lý. Thế nên phim không có sự xuất hiện của các “ngôi sao” đình đám mà là những gương mặt quen thuộc và các diễn viên trẻ tài năng như: Trung Dũng, Thạch Kim Long, Thủy Phạm, Quách Tĩnh, Lê Huỳnh…

Trở lại với nội dung phim, được biết sau khi chuyển thể lên màn ảnh rộng thì chuyện phim sẽ có thêm một số tình tiết, nhân vật mới so với tác phẩm văn học nguyên mẫu. Tuy nhiên phim vẫn sẽ được dàn dựng trên cơ sở tôn trọng nguyên tác. Tiểu thuyết “Cơn giông” của cố nhà văn Lê Văn Thảo xoay quanh câu chuyện lấy bối cảnh những năm đầu thập niên 80, một cậu bé tên Bằng bỗng dưng trở thành trẻ mồ côi sau khi cả gia đình bị chết trong một cơn giông. Bằng sau đó được một lão già ham cờ bạc nhặt được và nhận làm con nuôi. Sóng gió liên tiếp ập đến cuộc đời cậu bé, từ những năm tháng tuổi thơ cơ cực đến khi trưởng thành lập gia đình, Bằng bị đồng tiền tha hóa và trở thành kẻ ham chơi, ham nhậu nhẹt, đàn đúm, vào tù ra tội. Sau cùng, nhân vật này cũng trở thành một con người hoàn toàn khác khi gặp được những tình cảm chân chất, mộc mạc của người dân đất Mũi.