Tiêu chí giời ơi

ANTĐ - Bác này, vừa rồi Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết trong 3 tháng đầu năm nay cả nước chỉ có 32 vụ ùn tắc giao thông. Riêng TP.HCM là 12 vụ, Hà Nội 9 vụ. 

- Thực sao. Vừa mới chiều qua tôi chỉ ra đầu phố mua hộp sữa mà cả đi lẫn về mất gần 1 tiếng đồng hồ. Người xe chen chúc đến ngạt thở giữa khói bụi.

- Nhưng theo tiêu chí mà ông Giám đốc Sở GTVT TP.HCM đưa ra năm ngoái, bác vẫn còn nhúc nhích về nhà được thì chưa thể gọi là ùn tắc.

- Vậy thế nào mới là ùn tắc. Sao ông này đưa ra tiêu chí lạ đời thế nhỉ. Trên thế giới làm gì có quan niệm kì dị như thế?

- Tôi cũng chẳng biết họ căn cứ vào đâu, nhưng tôi lại “khoái” tắc đường, đỡ phải về nhà sớm  lao đầu vào giặt giũ, cơm nước. Đứng giữa đám đông ngồn ngộn người và xe tha hồ ngắm người đẹp. Ngắm chán thì lôi điện thoại ra chơi game, chat với bạn gái, thú ra phết.

-  Mà không hiểu sao Ủy ban này căn cứ vào đâu mà đưa ra con số về ùn tắc giao thông ai đọc cũng phải phì cười thế nhỉ?

- Chắc họ căn cứ ở báo cáo các địa phương gửi về, chứ hơi đâu mà lao ra đường kiểm đếm các vụ ùn tắc giao thông.

- Đúng đấy. Tôi cũng nghĩ báo cáo trên được viết trong phòng máy lạnh. Loại cán bộ quan liêu thế này mà còn tồn tại, người dân mình còn khổ mỗi khi ra đường.