Tiết lộ 3 gương mặt quan trọng trong phim "Ngày xưa có một chuyện tình"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bộ phim điện ảnh "Ngày xưa có một chuyện tình" chuyển thể từ truyện dài của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh vừa chính thức tung ra những hình ảnh cùng đoạn trailer vừa lãng mạn, vừa kịch tính. 

"Ngày xưa có một chuyện tình" là tác phẩm văn học tiếp theo của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh được chuyển thể lên màn ảnh rộng. Tác phẩm văn học này từng được xuất bản lần đầu tiên vào năm 2016 và tái bản đến hơn 10 lần với các phiên bản bìa sách khác nhau cho đến nay, nhận nhiều đánh giá tích cực cùng sự yêu mến từ độc giả trên khắp cả nước. Sách cũng thu hút độc giả nhiều lứa tuổi bởi cách kể nhẹ nhàng, lãng mạn mà thấm đẫm suy ngẫm về tình yêu và sự trưởng thành trong cuộc sống.

Ở đó, các nhân vật nhỏ tuổi dần lớn lên, đối mặt với những ràng buộc, toan tính, giữa tội lỗi và sự trừng phạt, lòng cao thượng và sự trả giá. Với tác phẩm này, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh được nhận định là đem đến góc nhìn rất khác so với những cuốn sách mà ông từng viết trước đó, minh chứng rõ rệt là sự già dặn và trải đời hơn của từng nhân vật.

Những thước phim được tiết lộ là sẽ xoay quanh câu chuyện tình bạn, tình yêu giữa hai chàng trai và một cô gái từ thuở ấu thơ cho đến khi trưởng thành, phải đối mặt với những thử thách của số phận. Ba nhân vật Vinh, Miền, Phúc đã cùng yêu, cùng bỡ ngỡ bước vào đời, va vấp và vượt qua. Sau khi hoàn tất hậu kỳ, phim dự kiến ra rạp đến với khán giả vào đầu tháng 11-2024.

Thanh Tú trong vai Vinh lúc nhỏ
Thanh Tú trong vai Vinh lúc nhỏ

Mới đây êkíp sản xuất bất ngờ tung ra tấm poster giới thiệu 3 diễn viên "nhí" tham gia diễn xuất trong phim gồm: Hạo Khang (vai Phúc), Mona Bảo Tiên (vai Miền) và Thanh Tú (vai Vinh). Song song với tuyến nhân vật ở tuổi trưởng thành, bắt đầu từ năm 17 tuổi do Avin Lu, Ngọc Xuân, Đỗ Nhật Hoàng đảm nhận diễn xuất, thì các diễn viên nhỏ tuổi này sẽ thể hiện câu chuyện vào năm nhân vật 12 tuổi.

Thời thơ ấu là một trong những phần quan trọng của bộ phim, có mối liên kết chặt chẽ với giai đoạn khi lớn lên, lý giải cho dòng cảm xúc mãnh liệt trong tình yêu, tình bạn giữa Vinh, Miền, Phúc.

Mona Bảo Tiên trong vai Miền lúc nhỏ
Mona Bảo Tiên trong vai Miền lúc nhỏ

Trên poster mới nhất, bộ ba diễn viên nhỏ tuổi xuất hiện trong tạo hình giản dị, mang dấu ấn riêng sẽ đi theo mỗi nhân vật xuyên suốt bộ phim: Vinh với ngoại hình mảnh khảnh, biểu cảm hơi rụt rè; Miền có mái tóc dài đen nhánh, khuôn mặt phảng phất nét buồn; còn Phúc lại mang vẻ tinh nghịch, rắn rỏi. Màu sắc trong trẻo, đáng yêu từ nụ cười rạng rỡ pha chút thẹn thùng của 3 nhân vật nhí trên poster hứa hẹn làm khán giả rung động. Đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh cho biết, thế mạnh của các diễn viên nhí chính là diễn xuất bằng tất cả sự ngây thơ, hồn nhiên bên trong mình và từ đó đem đến cho bộ phim một làn gió mát lành, tươi mới.

Dù tuổi đời còn nhỏ, nhưng 3 diễn viên "nhí" đảm nhận vai chính Vinh, Miền, Phúc trong phim thật ra đều là gương mặt quen thuộc với khán giả. Thanh Tú (vai Vinh) bắt đầu đóng phim từ năm 2 tuổi, đã tham gia diễn xuất hơn 100 bộ phim truyền hình và điện ảnh, cùng các MV, clip quảng cáo. Vai diễn ấn tượng nhất của Thanh Tú chính là “em Bo” hồn nhiên, chân thật trong phim "Gạo nếp, gạo tẻ".

Hạo Khanh trong vai Phúc lúc nhỏ
Hạo Khanh trong vai Phúc lúc nhỏ

Không hề kém cạnh, Mona Bảo Tiên (vai Miền) cũng bước chân vào con đường nghệ thuật khi mới 5 tuổi và lấn sân điện ảnh với vai “Trà Long nhí” đáng yêu trong phim "Mắt biếc". Mới đây, Mona Bảo Tiên vừa tham gia phim điện ảnh "Người vợ cuối cùng". Liên tục học hỏi và luyện tập khả năng diễn xuất qua các dự án lớn nhỏ, Mona Bảo Tiên từng bước trở thành lựa chọn sáng giá của các đạo diễn, nhà sản xuất khi cần tìm kiếm một “nàng thơ nhí”.

Hạo Khang (vai Phúc) đã chứng minh tài năng diễn xuất khi hóa thân thành bé An của phim điện ảnh "Đất rừng phương Nam". Cậu bé chinh phục khán giả bởi khuôn mặt khôi ngô sáng ngời cùng sự lanh lợi, kèm theo tinh thần xả thân hết mình vì vai diễn.