Tiếp tay cho vi phạm

ANTĐ - Theo bác, trong hàng chục loại “tặc” thì loại “tặc” nào sướng nhất?

- Tôi có làm “tặc” bao giờ đâu mà biết. Có lẽ cát tặc là sướng nhất, trời nóng chỉ việc nhảy tùm xuống sông, bơi lội thỏa thích mà không phải mua vé. 

- Vậy khi bị lực lượng chức năng bắt tịch thu phương tiện, phạt tiền thì sao. Chỉ lâm tặc là sướng nhất thôi.

- Căn cứ vào đâu mà bác nói vậy?

- Vừa rồi, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam có tịch thu được 7,3 mét khối gỗ quý của lâm tặc. Ngay lập tức, ông Chủ tịch UBND huyện Phước Sơn có công văn xin trả lại số gỗ đó.

- Sao ông này lại làm vậy?

- Ông ấy xin cho lâm tặc với lý do gia cảnh mấy tên này quá nghèo, quá khó khăn.

- Thế lực lượng chức năng tỉnh  Quảng Nam có trả không?

- Không. Họ bảo việc làm của ông chủ tịch huyện là tiếp tay cho vi phạm.

- Như thế là đúng. Dân mình nhiều người còn nghèo, nhưng họ “đói cho sạch rách cho thơm”, đâu có trộm cắp. Theo tôi, cần phải kiểm điểm ông chủ tịch huyện vô nguyên tắc này.