Tiếng động lạ lúc nửa đêm

ANTĐ - Muốn giữ thể diện, dù bị cưỡng hiếp nhưng thiếu nữ chỉ dám tố cáo với cơ quan công an rằng bị cướp 200 NDT (khoảng 600.000 VND). Bằng trực giác nghề nghiệp, điều tra viên vẫn gạn hỏi được sự thật đằng sau bản tường trình của cô gái. Tuy nhiên, không một manh mối về thủ phạm, vụ án đã “treo” 6 năm trời, cho đến tháng 11 năm nay...

Hung thủ Vương Bình tường trình tại cơ quan điều tra

Chỉ dám tố mất tiền

Hơn 3h đêm 3-9-2007, Tiểu Anh (tên đã thay đổi), 17 tuổi, ở Điêu Trang, quận Thiên Ninh, thành phố Thường Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, trong trạng thái hoảng loạn chạy sang nhà hàng xóm, nhờ báo công an. Cô gái trẻ nói với người hàng xóm rằng có người xông vào phòng trọ của cô và cướp 200 NDT để dưới chiếc gối. Đồn cảnh sát Điêu Trang nhanh chóng tiếp nhận vụ án. 

Trong quá trình nghe nạn nhân trình bày vụ việc, điều tra viên phát hiện biểu hiện ngập ngừng và sự thiếu chặt chẽ trong lời kể của Tiểu Anh. Cơ quan điều tra phải mất nhiều thời gian thuyết phục, cô gái trẻ mới dám tường trình  toàn bộ sự thật. Nửa đêm hôm đó, trong lúc đang ngủ, Tiểu Anh tỉnh giấc vì những tiếng động ở cửa ra vào. Thấy bất thường, Tiểu Anh dậy và tiến lại gần phía cửa để kiểm tra. Rồi đột nhiên chiếc cửa bằng ván gỗ ọp ẹp bị bật tung, chưa kịp định thần thì Tiểu Anh kinh hãi nhìn thấy một người đàn ông mặc toàn đồ trắng từ bên ngoài lao vào và ôm chặt lấy cô. Tiểu Anh vùng vẫy để thoát khỏi hắn, nhưng bị hắn tát tới tấp vào mặt và gằn giọng đe dọa: “Không được hét, nếu không tao giết”. Sau đó hắn giở trò đồi bại với Tiểu Anh. Cô gái trẻ đã sợ hãi không dám chống cự cho đến khi tên côn đồ bỏ đi. 

Yêu thầm nạn nhân

Do nạn nhân không thể nhớ được đặc điểm nào của thủ phạm, cơ quan điều tra khi thu thập vật chứng vào thời điểm đó cũng không tìm được manh mối để nhận dạng nghi phạm, nên vụ án cưỡng dâm táo tợn này đã rơi vào bế tắc. Cho đến tháng 10 năm nay, Công an thành phố Thường Châu trong quá trình đối chiếu kết quả xét nghiệm ADN mới phát hiện mẫu ADN của thủ phạm liên quan đến vụ án Tiểu Anh 6 năm trước trùng với một đối tượng trộm cắp là Vương Bình. Vương Bình, người tỉnh An Huy, từng nhiều năm làm thuê ở Điêu Trang. Năm 2010 hắn rời nơi này và “dạt” tới Chiết Giang sinh sống. Năm 2012, Vương Bình ngồi tù nửa năm vì tội trộm cướp. Phía Công an Chiết Giang lúc đó mới có thể lấy mẫu ADN của đối tượng này để lưu vào kho thông tin gene của tội phạm.

Ngày 15-11, lực lượng công an tóm được Vương Bình tại Hà Trạch, tỉnh Sơn Đông. Vừa chạm mặt lực lượng Công an thành phố Thường Châu, Vương Bình như đã hiểu ngay sự tình, hắn không quanh co mà khai nhận chính là thủ phạm cưỡng hiếp Tiểu Anh. Theo lời khai của Vương Bình, 6 năm trước hắn 27 tuổi, trong một cuộc họp hội đồng hương, hắn nhìn thấy và thầm yêu Tiểu Anh. Ngày xảy ra sự việc năm 2007 là do hắn đã uống quá nhiều rượu, không kiềm chế được bản thân nên xông vào phòng trọ và cưỡng hiếp nạn nhân. Nhưng vì Vương Bình chưa bao giờ chủ động làm quen với Tiểu Anh mà chỉ thầm yêu đơn phương, nên khi bị cưỡng hiếp, Tiểu Anh mới không thể nhận ra thủ phạm. Vì vậy, sau khi thực hiện hành vi phạm tội, hắn vẫn “yên tâm” ở lại Điêu Trang 2, 3 năm mà không vội vàng chạy trốn để bị công an nghi ngờ.

Tiểu Anh, nạn nhân 17 tuổi 6 năm trước hiện nay đã có một gia đình đầm ấm. Nhận được tin báo phá được án từ phía Công an thành phố Thường Châu, Tiểu Anh rất bất ngờ khi biết sự thật về hung thủ.