“Tiếng cười trong bóng tối”

ANTĐ - Nhà văn người Mỹ gốc Nga - V.Nabokov sẽ dẫn dắt người đọc vào một trò chơi kỳ thú qua cuốn tiểu thuyết “Tiếng cười trong bóng tối”. 

Sách xoay quanh chuyện ngoại tình của một nhà phê bình nghệ thuật đứng tuổi và giàu có. Ông là nạn nhân của những đam mê bị kìm nén, để rồi mù quáng rơi vào bẫy của một cặp tình nhân trẻ tuổi. Câu chuyện kết thúc không bất ngờ nhưng lại được kể bởi một nhà văn bậc thầy, người có khả năng nhìn ra những chiều sâu nội tâm phức tạp và đầy màu sắc trong những diễn biến bề ngoài đơn điệu và tẻ nhạt. Truyện không chỉ được viết bằng ngôn từ, mà còn được vẽ bằng các bức tranh biếm hoạ bị cuốn xoay vào dòng chuyển động của các âm thanh định mệnh. Sách do NXB Văn học phát hành.