ANTĐ - Chiều 22-8, trao đổi với phóng viên Báo An ninh Thủ đô, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, ông Trịnh Ngọc Thạch rất bức xúc về phát ngôn bừa bãi, “một tấc tới trời” của ông Đàm Khải Hoàn.
ANTĐ - Ngày 22-8, GS.TS Đặng Kim Vui, Giám đốc ĐH Thái Nguyên đã thông báo kết quả ban đầu xác minh thông tin báo chí nêu về vụ việc Phó GS.TS Đàm Khải Hoàn phát ngôn “có thể lấy được bằng tiến sĩ y khoa 200 triệu đồng”.
ANTĐ - Sáng sớm 20-8, Trung úy Trần Đình Hoàng - chiến sỹ Đội CSGT số 6, Phòng CSGT đường bộ-đường sắt CATP Hà Nội trong khi đi làm qua đường đê Đông Ngạc, đoạn gần cầu Thụy Phương, Bắc Từ Liêm (Hà Nội), đã phát hiện một chiếc túi xách khá mới bị rơi. Trung úy Hoàng dừng xe nhặt chiếc túi để kiểm tra và nhận thấy bên trong túi có 1 chiếc ví đựng nhiều tiền cùng giấy tờ cá nhân.
ANTĐ - Ngân hàng đang thừa tiền. Điều ấy không phải là một bí mật. Trong lúc mọi kênh đầu tư đều đang không an toàn, thậm chí là nguy hiểm, dòng tiền đầu tư và tiết kiệm vẫn đổ vào ngân hàng, tăng trưởng tiền gửi trong 6 tháng đầu năm, theo một số chuyên gia tài chính, lên tới gần 10%. Trong khi đó, độ hấp thụ vốn của nền kinh tế đang ở mức thấp. Tỉ lệ tăng trưởng tín dụng đến gần cuối tháng 6 mới đạt 2,3% và đến 30/6, con số tăng trưởng tín dụng mới có 3,52%, chưa đạt 1/3 kế hoạch cả năm.
ANTĐ - 6 tháng đầu năm 2014, tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống ngân hàng đạt 3,52% so với cuối năm 2013. Với con số này, nhiều ý kiến cho rằng sẽ khó đạt mục tiêu tăng trưởng 12-14% cho cả năm 2014.
ANTĐ - Không đòi được số tiền cho vay, chủ nợ đã nhờ ổ nhóm chuyên đi đòi nợ thuê dùng "bom bẩn" ném vào nhà, gọi điện thoại đe dọa, khủng bố tinh thần để ép con nợ phải trả tiền.
ANTĐ -Thấy cả gia đình người dì ruột đi vắng, Phạm Minh Đức (SN 1976) trú ở 37, ngõ 1 Lĩnh Nam, phường Mai Động, quận Hoàng Mai đã đột nhập phá két sắt lấy trộm tiền và vàng trị giá gần 1 tỷ đồng.
ANTĐ - Bức thư là lời chia sẻ của chị đối với nhân vật, đồng thời trong đó là câu chuyện đời của chị, là lí do vì sao chị nói: "Hãy ở bên mẹ khi còn có thể".
ANTĐ - Các nhân viên tại một ngân hàng tại Trung Quốc đã phải mất đến 6 tiếng chỉ để ghép lại được 1 tờ tiền trong hàng nghìn mảnh vụn bị xé nát bởi một người phụ nữ tâm thần.