Tiền mất, tật mang

ANTĐ - Sau sự việc một phụ nữ chết chưa rõ nguyên nhân tại Phòng khám Maria ở Thái Thịnh hôm 14-7, trước đó cơ quan chức năng đã nhiều lần xử lý sai phạm ở phòng khám này, bạn Hà Văn Tới (26 tuổi, ở Hà Đông) chia sẻ những bức xúc khi đi khám ở phòng khám tư.

- Thật là quá đáng, phòng khám này đã nhiều lần sai phạm, có cặp vợ chồng chữa sùi mào gà ở phòng khám này mà tốn gần 150 triệu.

- Chữa gì mà hết nhiều tiền thế, chắc chữa bằng “thuốc tiên” à?

- “Thuốc tiên” gì em không biết, nhưng họ mất tiền mà vẫn mang họa vào người, đã thế phòng khám còn kết luận chị vợ vô sinh, khiến gia đình người ta tan vỡ, họ còn nhiều lần không minh bạch ghi chép hồ sơ bệnh án. Khi đi khám ở viện khác, chị vợ được chẩn đoán không hề bị sùi mào gà, có khả năng sinh con bình thường.

- Nhưng phải nói các phòng khám tư làm khá nhanh, bệnh nhân không phải xếp hàng, anh nghĩ sao?

- Em từng khám ở một phòng khám tư, có lần em bị đau lưng, vào mua vé khám hết 

100.000 đồng, bác sỹ khám một lúc rồi viết giấy xét nghiệm: chụp X quang, thử máu, điện tâm đồ… cầm đống phiếu xét ngiệm em tức quá đi về luôn không khám nữa. Đấy là chưa kể nếu có kết luận bệnh rồi thì sẽ bị truyền, tiêm các loại thuốc rất đắt tiền. Thế nên cứ vào bệnh viện khám cho lành, nhanh chậm thì cũng vì sức khỏe của mình.

- Nhiều bệnh nhân “tiền mất tật mang” họ biết kêu ai?

- Đa số bệnh nhân “tật mang” rồi mới viết đơn trình báo công an, Sở Y tế. Em nghĩ cơ quan cấp phép cho phòng khám tư cần liên tục kiểm tra chất lượng chuyên môn, chất lượng phục vụ, thiết bị y tế… của các phòng khám. Để xảy ra hậu quả, thanh tra ngành y tế cũng phải chịu một phần trách nhiệm.