Tiền đạo Lee Hughes bị bắt vì tội "sờ soạng"

ANTĐ - Thông tin từ tờ Sun cho hay, tiền đạo của Notts County - Lee Hughes đã bị một người phụ nữ  cáo buộc rằng anh này đã cố tình dùng tay sờ soạng vào người cô.

                                 Hughes và khách sạn Aerodrome - nơi xảy ra vụ việc

Ngày 3-12 vừa qua, khách sạn Aerodrome, Croydon, London đã có chương trình dự tiệc dành cho cầu thủ của County và các khách hàng. Tuy nhiên, cuộc vui này nhanh chóng bị ngắt quãng bởi tiếng chuông báo có cháy vang lên và mọi người chạy tán loạn để thoát ra ngoài.

“Nhiều nhóm khách đã bị lẫn vào nhau và lợi dụng tình hình hỗn loạn này, một số cầu thủ đã cố gắng để bắt chuyện với các cô gái xinh đẹp. Và một người trong số họ đã hét toáng lên”, một nhân chứng có mặt tại đó tiết lộ.

Cảnh sát ngay lập tức được gọi tới để giải quyết vụ việc. “Cảnh sát nói chuyện với Hughes trong phòng chờ của khách sạn và anh ta có vẻ đã nổi giận còn HLV Martin Allen thì lại buồn rầu. Cảnh sát sau đó đã giải Hughes lên xe và rời khỏi hiện trường”, nhân chứng trên cho biết thêm.

Ngay sau đó, phát ngôn viên của cảnh sát cũng đã xác nhận việc bắt giữ một người đàn ông 35 tuổi vào lúc hơn 10 giờ tối ngày 3-12 tại khách sạn vì cáo buộc lạm dụng tình dục. Trong khi đó, Hughes, cầu thủ từng chơi bóng cho West Bromwich Albion, Coventry City, Oldham và đã có gia đình và 2 con, liên tục phủ nhận mình có tội.