ANTĐ - Cơ duyên tôi gặp anh là vào một buổi chiều tại Bệnh viện ung bướu cơ sở 2 ở Thanh Trì. Mới đầu chỉ là tò mò về một nhóm thanh niên, có người đầu trọc xăm trổ đầy mình, trông tướng rất… giang hồ, đang phát cháo từ thiện cho bệnh nhân. Càng tìm hiểu, tôi càng tò mò, đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Đa phần các thành viên trong nhóm cháo từ thiện này đều là người đã từng vào tù ra tội. Đặc biệt là anh - Đỗ Minh Hòa - trưởng nhóm cũng là người có quá khứ “bất hảo”, từng vào tù ra tội.
ANTĐ - Ở xứ Syracuse nơi vị vua Dionysius cai trị là một nơi giàu có và trù phú. Vua Dionysius sống trong một cung điện lớn dát vàng, của cải đầy kho và ông là người quyền lực nhất. Vua Dionysius có một người bạn thân là Damocles, anh này luôn nói với nhà vua rằng làm sao mà ông lại may mắn đến thế, rằng nhà vua có tất cả những thứ mà mọi người đều mơ ước, rằng nhà vua chính là người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới.
ANTĐ - Mỗi lần đi xin được người dân cho tiền bạc, thức ăn, mì gói…cụ đều đem về nhường lại cho con gái câm bị bệnh và đứa cháu ngoại tội nghiệp, những lúc đứa cháu hỏi bà ngoại đã ăn no chưa cụ gật đầu cho cháu yên lòng.
ANTĐ - Bạn nên gặp chuyên gia tư vấn để nhận được những lời khuyên hữu ích, giúp cứu vãn cuộc hôn nhân của bạn khỏi bờ vực đồ vỡ, nếu mối quan hệ của bạn rơi vào một trong những trường hợp dưới đây.
ANTĐ - "Tôi giờ đây sống rất thanh thản. Tôi tự làm tự ăn và nuôi con thành người. Chồng không còn, tình nghĩa họ hàng cạn kiệt thì tiền bạc, gia sản với tôi đều vô nghĩa hết"- Chị cười buồn.
ANTĐ - Một người đàn ông làm nghề bán sữa dê. Hàng ngày ông ta phải đi thuyền qua sông để đưa sữa khắp nơi. Một hôm khi đang ngồi trên thuyền, ông ta nghĩ về việc mình phải đi rất xa và vất vả vậy mà lợi nhuận chẳng được là bao.
ANTĐ - Không may cuộc hôn nhân của bạn sớm đi đến hồi kết và bạn nghĩ rằng cuộc sống của mình hậu ly hôn đồng nghĩa với tự do, tuy nhiên có thể có nhiều điều mà bạn không lường trước:
ANTĐ - Cha mẹ buôn bán kiếm sống, khóa cửa để 2 con nhỏ trong nhà và chúng leo trèo bất cẩn té từ mái nhà xuống đất. 1 đứa trẻ chết thảm, 1 đứa khác bị thương nặng.
ANTĐ - Những năm trước, hễ được người lớn mừng tuổi là con gái chị Phương Loan, ở phường Hàng Bè, quận Hoàn Kiếm lại hớn hở nhận, cảm ơn khách rồi đưa ngay cho mẹ. Nhưng Tết năm nay thay vì đưa cho chị Loan như mọi năm cô bé muốn tự giữ tiền mừng tuổi...
ANTĐ - Tiêu Vinh Ngọc là người từng sa lầy trong vũng bùn đen, một tay anh chị có số má, một kẻ mà cuộc sống chỉ toàn những chuỗi ngày đen tối nhưng trong một khoảnh khắc nào đó, con người ấy ngoảnh đầu nhìn lại quá khứ đầy tội lỗi của mình thì anh ta mới nhận ra đã quá muộn để làm lại từ đầu. Nhưng cuộc sống không thể cứ trôi đi như vậy.
ANTĐ - Tại sao phần lớn các cô gái xinh đẹp ngoài 20 tuổi lại có khuynh hướng thường xuyên tiêm Botox? Điều này càng phi lý hơn nếu bạn biết rằng ở độ tuổi đó Botox không giúp bạn trông trẻ hơn mà ngược lại.
ANTĐ - Trong hôn nhân, có lẽ điều bất hạnh nhất là phát hiện ra chồng ngoại tình. Người đàn bà mà chồng tôi ngoại tình lại là một “máy bay bà già” hơn anh ấy gần 10 tuổi. Tuy nhiên, qua nhiều năm, dường như mối tình đó càng bền chặt, trong khi tôi cứ phải gồng mình, để giữ lấy một mái ấm hạnh phúc giả tạo.
ANTĐ - Một mặt Hoa sẽ vẫn duy trì tình cảm với người yêu ở quê - như của để dành, mặt khác, cô sẽ "cặp" với sếp để lợi dụng cả trong công việc và tiền bạc.
ANTĐ - Ăn cắp đã thành thói quen từ thời trẻ, nên bây giờ, sau năm lần bảy lượt vào tù ra khám, tôi bảo rằng chưa bao giờ tôi khao khát được hoàn lương, được đoạn tuyệt hoàn toàn với con đường cũ như bây giờ.