Tiếc cho một “thế hệ vàng” Hà Lan

ANTĐ - Bình luận viên lão làng Đình Khải chia sẻ những cảm xúc về 2 trận bán kết vừa qua, đồng thời đưa ra những phân tích về trận chung kết trong mơ giữa Đức và Argentina.

Tiếc cho một “thế hệ vàng” Hà Lan ảnh 1


- PV: Cảm xúc của ông khi chứng kiến “xe tăng” Đức nghiền nát Brazil tới 7-1?

- BLV Đình Khải: Một kết quả không ngờ. Brazil thua vì vỡ trận trước đối thủ Đức hơn hẳn về con người, lối chơi lẫn tinh thần. Khi mà cả cầu thủ săn bàn lẫn cầu thủ phòng thủ giỏi nhất của họ đều không thể góp mặt thì thất bại của chủ nhà là dễ hiểu. Brazil bị loại xứng đáng, nó khác hẳn với trường hợp của Hà Lan.

- Rất nhiều người đã bày tỏ tiếc nuối khi chứng kiến Hà Lan dừng bước trước ngưỡng cửa chung kết…

- “Lốc da cam” đã thể hiện một lối chơi cuốn hút từ đầu giải. Robben với kỹ thuật, tốc độ, sự tinh ranh đã tạo ra nhiều cảm xúc cho người xem. Ngay ở trận thua rạng sáng qua, tôi cho rằng cầu thủ này đã chơi tốt nhưng quá đơn độc. Nhưng điều đáng tiếc nhất với Hà Lan là một thế hệ cầu thủ tài năng, chín muồi vẫn không thể một lần vô địch World Cup. Trong những năm 1970, bóng đá thế giới biết đến Hà Lan với lối đá tổng lực đẹp mắt, với dàn sao như Johan Cruyff, Rep, Neeskeens, Nanninga… Sang những năm 1980, người Hà Lan có bộ ba vĩ đại Rijkaard-Gullit-Van Basten và vô địch EURO 1988 nhưng vẫn không hoàn thành giấc mơ World Cup. Đến EURO 2004, Hà Lan đón lứa tài năng trẻ với những cái tên như Heitinga, De Jong, Van der Vaart, Van der Meyde, Sneijder, Robben, Van Persie, Huntelaar. Đa số đều trưởng thành, ở độ chín tài năng và đi tới trận chung kết World Cup 2010, nhưng đáng tiếc, họ vẫn không thể hoàn thành giấc mơ dang dở của người Hà Lan là vô địch World Cup. Không biết đến bao giờ, “Lốc da cam” mới lại có được những “thế hệ vàng” như thế.

- Gác lại nỗi buồn Brazil, tiếc nuối cho Hà Lan, ông nhận xét gì về trận chung kết tới?

- Đức gặp Argentina không chỉ là cuộc gặp “thượng đỉnh” của đại diện 2 nền bóng đá mạnh nhất thế giới mà còn là cuộc hội ngộ của duyên số. Thông số quá khứ cho biết họ từng gặp nhau 2 lần ở chung kết và chiến thắng chia đều cho mỗi đội. Ở giải năm nay, Argentina có ngôi sao Messi, còn vũ khí của Đức là lối chơi kỷ luật, tập thể kín kẽ. Điểm thú vị là Đức cho tới thời điểm này vẫn như một ẩn số. Các đối thủ trước đó của họ đều không quá mạnh và ở mỗi trận đấu, họ lại có những biến đổi về đấu pháp nên rất khó lường. Về khía cạnh cầm quân, tôi đánh giá kinh nghiệm và bản lĩnh của Joachim Loew nhỉnh hơn đồng nghiệp Sabella. Một chiến thắng tối thiểu cho Đức và trận đấu sẽ được định đoạt ngay trong 90 phút. Tuyển Đức sau chiến thắng hủy diệt 7-1 trước Brazil đã xô đổ nhiều kỷ lục lịch sử và tôi tin, họ sẽ trở thành đội bóng châu Âu đầu tiên vô địch tại một kỳ World Cup tổ chức tại châu Mỹ.

- Xin cảm ơn ông!