“Thủy triều đỏ” dâng tràn

ANTĐ - Trước lúc chào đón những người hùng trở về, Thủ đô Madrid của Tây Ban Nha tràn ngập sắc đỏ và vàng, màu truyền thống của đội bóng xứ sở đấu bò.

CĐV Tây Ban Nha ăn mừng chiến thắng hy hữu trong lịch sử bóng đá thế giới

Một thời gian ngắn sau khi cuộc khủng hoảng kinh tế tạm thời được xoa dịu, người hâm mộ Tây Ban Nha đã được sống trong bầu không khí lễ hội, với chiến thắng lịch sử của các chàng trai áo đỏ. Chiến thắng 4-0 huỷ diệt Italia giúp Tây Ban Nha xô đổ hàng loạt kỷ lục, trong đó có thành tích đăng quang chức vô địch ở 3 giải đấu lớn liên tiếp và trở thành đội bóng xuất sắc nhất mọi thời đại. Đây cũng là lý do giải thích cho sự cuồng nhiệt của đám đông người hâm mộ tại Madrid cũng như hàng loạt thành phố lớn khác của Tây Ban Nha.

Không kể người già hay trẻ con, các CĐV của Tây Ban Nha đều đồng thanh hô khẩu hiệu “Vô địch”, với tiếng mở rượu vang nổ như pháo, tiếng đàn và quốc ca của Tây Ban Nha vang lên khắp mọi nơi. Hàng nghìn người hâm mộ Tây Ban Nha đã kéo đến đài phun nước là địa điểm ăn mừng quen thuộc của Real Madrid: Plaza Cibeles để ca hát, nhảy múa. Họ quấn cờ Tây Ban Nha lên đầu, vào người, một số khác treo lên các ô cửa sổ hay giương lên trên những chiếc ô tô và xe máy chạy trên đường. Theo thông tin của cảnh sát Madrid, bữa tiệc ăn mừng của các CĐV chỉ tàn khi trời gần sáng và chỉ có một CĐV bị bắt vì say rượu.

Đội trưởng Iker Casillas và phần còn lại của “La Furia Roja” sẽ diện kiến Vua Juan Carlos trước khi diễu hành trên chiếc xe buýt qua các con phố để đến quảng trường ăn mừng chiến thắng. Các bàn thắng của David Silva, Jordi Alba, Fernando   Torres và Juan Mata vào đêm chủ nhật đã mang đến niềm vui trên khắp các ngõ ngách của xứ sở đấu bò.

Hơn 15 triệu người đã ngồi trước máy thu hình chứng kiến màn đăng quang của đội tuyển Tây Ban Nha tại Kiev, giúp nhà đài tăng thêm 83% lượng khán giả so với thông thường và là một kỷ lục tại xứ sở đấu bò. Nhật báo El Pais cho biết, chiến thắng của đội tuyển Tây Ban Nha như một liều thuốc giảm đau cho quốc gia đang chìm trong khó khăn, với tỷ lệ 24,4% người dân không có việc làm, còn hệ thống ngân hàng vật lộn để tiếp tục tồn tại.

Màn ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Tây Ban Nha cũng giúp rất nhiều người kiếm thêm thu nhập. Những lá cờ Tây Ban Nha với giá 2 euro, tương đương 2,5 USD đắt hàng trên khắp các con phố, trong khi những người hâm mộ không tiếc chi tiêu cho bữa tiệc ăn mừng. Cùng với hàng nghìn người Tây Ban Nha từ các quốc gia lân cận kéo đến Kiev cổ vũ cho đội bóng xứ sở đấu bò, hàng triệu người dân Tây Ban Nha trên khắp thế giới cũng mở tiệc ăn mừng sau chiến thắng chưa từng có trong tiền lệ của “Thủy triều đỏ”.

“Vô địch EURO là thành tích kinh thiên động địa”

Thủ tướng Tây Ban Nha, Mariano Rajoy không ngớt lời khen ngợi đội tuyển nước này sau khi đăng quang chức vô địch châu Âu ở Kiev. “Đó là chiến thắng kinh thiên động địa”, chính trị gia 57 tuổi nói với Telecino. “Tôi đã ở Vienna, Nam Phi và hiện nay ở đây (Kiev). Hàng triệu người hâm mộ Tây Ban Nha đang say trong men chiến thắng”.