Thượng úy Công an dũng cảm cứu cản nam thanh niên định nhảy từ tầng 9 Bệnh viện

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trước tình huống “ngàn cân treo sợi tóc” không chỉ với nam thanh niên đang có ý định, hành vi dại dội, Thượng úy Nguyễn Hữu Thư, chiến sỹ Công an huyện Thường Tín, Hà Nội đề xuất Ban Chỉ huy Công an huyện: “Để em tự chuẩn bị biện pháp cứu nạn, tiếp cận…”.

Thông tin với PV ANTĐ ngày 7-10, Đại tá Nguyễn Tiến Tần – Trưởng CAH Thường Tín, Hà Nội cho biết, đơn vị đang làm thủ tục đề xuất cấp có thẩm quyền biểu dương, khen thưởng ý chí và hành động dũng cảm của Thượng úy Nguyễn Hữu Thư, chiến sỹ Đội CS PCCC&CNCH thuộc CAH Thường Tín. Đặc biệt, hành động dũng cảm, kịp thời của đồng chí Thư diễn ra đúng vào ngày 4-10, là Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy.

Khu vực, vị trí V.T.H ngồi văt vẻo nhiều tiếng đồng hồ, tối 4-10

Khu vực, vị trí V.T.H ngồi văt vẻo nhiều tiếng đồng hồ, tối 4-10

Khoảng hồi 21h40 ngày 4-10, CAH Thường Tín nhận được tin báo từ Bệnh viện Đa khoa huyện Thường Tín, đang có bệnh nhân V.T.H (SN 1989, trú tại huyện Thường Tín), ngồi vắt vẻo ở…lan can sân thượng tầng 9 trong trạng thái bất thường, và “sẽ chưa biết được điều gì xảy ra”.

Trực tiếp dẫn đầu tổ công tác CAH đến hiện trường, Đại tá Nguyễn Tiến Tần ghi nhận nguồn cơn sự việc. Bệnh nhân V.T.H nhập viên điều trị rửa ruột do uống Seduxen tự tử. Tối 4-10, tuy đang điều trị tích cực tại khoa cấp cứu nhưng H. đã đi thang máy lên tầng 9 rồi ra sân thượng, trèo qua lan can ban công ngồi trong trạng thái bất ổn.

“Sau đúng 90 phút kể từ khi nhận tin báo, đến hiện trường, chúng tôi mới tiếp cận và cản cứu V.T.H, đưa vào khu vực an toàn”, Đại tá Nguyễn Tiến Tần nhớ lại.

Trong từng ấy thời gian, lực lượng CAH Thường Tín và Phòng CS PCCC&CNCH CATP khẩn trưởng căng trải lưới bảo hiểm, phao hơi phía dưới đất, và rà soát, tính toán kỹ từng tình huống có thể xảy ra rủi ro trong quá trình tiếp cận H. đang ở độ cao gần 30 mét, với chiều rộng lan can chỉ độ 60 cm. “Chỉ 1 sơ sẩy là không chỉ H., mà lực lượng cứu hộ cũng khó tránh khỏi nguy cơ mất an toàn sức khỏe, tính mạng. Chưa kể lúc ấy, nam thanh niên hầu như không có phản ứng, thái độ gì, và cũng không có ý định nghe người lạ lại gần, vận động”, Đại tá Nguyễn Tiến Tần chia sẻ.

Thượng úy Thư cùng đồng đội và các y, bác sỹ đưa V.T.H về giường bệnh an toàn trong đêm 4-10

Thượng úy Thư cùng đồng đội và các y, bác sỹ đưa V.T.H về giường bệnh an toàn trong đêm 4-10

Khi các phương án đã hòm hòm, chỉ huy CAH Thường Tín đồng ý với đề xuất của Thượng úy Nguyễn Hữu Thư, chiến sỹ đội CS PCCC&CNCH thuộc CAH. “Em sẽ tìm cách bí mật tiếp cận H. một mình, và để em chủ động việc chằng buộc thiết bị ảo hiểm”, Thượng úy Thư quả quyết trước cái ôm chặt của chỉ huy CAH.

Lúc ấy, không hiểu bệnh nhân V.T.H ngẫm ngợi gì trên không gian lan can sân thượng tầng 9 im phăng phắc; còn lực lượng cứu hộ, cứu nạn và những người chứng kiến căng như dây đàn. 23h10, đồng chí Thư triển khai theo đúng kế hoạch, bí mật, áp sát và khống chế được H. Cùng với thiết bị bảo hiểm đang buộc trên người, Thượng úy Thư quàng chặt vào H., rồi được sự hỗ trợ của đồng đội, di chuyển H. từ lan can vào sân thượng, khi nam thanh niên chưa kịp phản ứng tiêu cực.

Ngay trong đêm, H. được đưa trở lại phòng cấp cứu, bàn giao cho Bệnh viện và gia đình. Còn Thượng úy Nguyễn Hữu Thư cùng đồng đội, các anh trở về đơn vị, khi đồng hồ chỉ còn tích tắc hết ngày 4-10…