Thương người ở lại

ANTĐ - Tranh thủ ngày nghỉ, Nguyễn Thị Thanh (công ty May mặc GARMENT - khu Công nghiệp Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội) gói ghém hành lý chuẩn bị về quê đón tết.

- Năm đầu tiên đi làm xa nhà, chắc em háo hức về nghỉ tết lắm?

- Em mong chờ được nghỉ tết cả tuần nay rồi. Hơn 2 tháng nay em chưa về quê, giờ về nghỉ tết luôn nên phấn khởi lắm. Lương thưởng chẳng được bao nhiêu nhưng em đã để dành riêng một khoản để tết về sắm cho bố mẹ chiếc bình nóng lạnh. Cứ nghĩ đến đó là lại thấy vui.

- Hôm nào em được nghỉ mà gói ghém hành lý sớm thế?

- Em định hôm nào nghỉ làm là ra bắt xe về luôn. Chỉ hơi băn khoăn một chút là 2 chị ở cùng phòng trọ với em tết này sẽ ở lại đón tết tại đây. Người ta ai chẳng muốn về đón tết cùng gia đình, sum họp bạn bè, thấy thương các chị ấy quá.

- Chắc nhà xa quá nên họ không về?

- Vâng, 2 chị ấy quê ở Hà Tĩnh, làm ở khu công nghiệp này mấy năm rồi. Tàu xe đi lại tốn kém nên thường 2 năm các chị ấy mới về quê đón tết một lần. Với lại đồng lương thấp, tích cóp được đồng nào đã gửi về cho gia đình hết rồi nên tết cũng chẳng còn được bao nhiêu để mua sắm, quà cáp cho người ở nhà.

- Thế công nhân ở lại ăn tết có được công ty quan tâm gì không?

- Cái đó em cũng không rõ. Nghe nói mọi năm công đoàn của công ty cũng đến một số khu nhà trọ để tặng quà, thăm hỏi các công nhân ăn tết tại nhà trọ. Nhưng ăn tết thui thủi nơi đất khách thì dù động viên thế nào cũng không vơi buồn được.

- Mỗi người một hoàn cảnh, có người phải làm nhiệm vụ, có người bệnh tật phải điều trị, người vì hoàn cảnh kinh tế khó khăn… Đón tết xa nhà tuy không ai muốn nhưng rồi năm nào, ở đâu cũng có.

- Mong rằng xã hội sẽ quan tâm hơn tới những người phải đón tết xa nhà, để tất cả mọi người đều được đón tết yên vui, hạnh phúc. Càng mong rằng xã hội sẽ ngày càng phát triển, không còn những người nghèo khổ để hàng năm tết đến, không có những người phải đón tết xa nhà.