Thương các chú lính biển nhiều lắm!

ANTĐ - Các chú kính yêu!

Tên con là Thu Hà, học sinh lớp 1I trường Tiểu học Yên Thường (huyện Gia Lâm, Hà Nội). Đầu thư, con xin hỏi thăm sức khỏe của các chú. Các chú dạo này có khỏe không ạ? Mỗi bữa các chú có ăn được nhiều không ạ? Con nghe tin tức và xem trên truyền hình về biển đảo, nơi các chú đang làm nhiệm vụ canh giữ ngày đêm. Ở đó có rất nhiều khó khăn, vất vả và gian nan. Con muốn chia sẻ, động viên thăm hỏi các chú nhưng con không thể ra đó gặp các chú được. Nay nhân dịp trường con tổ chức chương trình viết thư cho các chú lính biển để chia sẻ cảm xúc và kể chuyện ở đất liền với các chú. Con thương các chú nhiều lắm! Thôi bây giờ con kể về đất liền cho các chú biết nhé! Chúng con đi học ở dưới mái trường thân yêu cùng biết bao thầy cô giáo thân thương. Ở nhà, con sống cùng gia đình hạnh phúc. Xã hội ngày càng văn minh, con càng biết ơn và thương các chú. Mách nhỏ cùng các chú nhé con là học sinh giỏi ở trường năm học vừa qua đấy ạ! Con hứa sẽ luôn luôn cố gắng hết mình để làm con ngoan trò giỏi.

Thôi đêm đã khuya, thư đã dài con xin phép dừng bút tại đây. Một lần nữa cho con gửi lời hỏi thăm tất cả các cán bộ chiến sĩ ngoài biển đảo. Con chúc các chú mạnh khỏe. 

Ngày 16 tháng 7 năm 2014

Chào các chú thân thương.