ANTĐ - Khoảng 11h ngày 11-8, gia đình phát hiện chị Trần Thị Ngọc Tuyết (SN 1974, ngụ xã Phú Thạnh, huyện Tân Phú Đông, Tiền Giang) nằm chết dưới ao (cách nhà khoảng 10m).
ANTĐ - Giết người bằng chất độc có thể coi là một hành vi hết sức độc ác và tinh vi. Bởi thủ đoạn gây án của đối tượng luôn được nghiên cứu, tính toán và chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng. Vì vậy để phát hiện và đấu tranh với những loại tội phạm này, cơ quan điều tra phải mất rất nhiều công sức.
ANTĐ - Tình yêu khờ dại nông nổi có một kết thúc bi thảm. Đôi trẻ đã u mê và tìm đến cái chết “tự giải thoát”, nhưng quên rằng người thân của họ có thể không bao giờ hết đau đớn ám ảnh mỗi khi nghĩ về sự dại khờ của con em mình.
ANTĐ - Hình ảnh người mẹ ngồi chết lặng ngay bên cạnh quan tài đứa con trai 18 tháng tuổi mới mất vì người cha nhẫn tâm đã pha thuốc sâu vào sữa cho con uống khiến nhiều người cảm thấy đau quặn lòng và xót xa...
ANTĐ - Nghĩ mình bị mọi người xa lánh, ghét bỏ… một nữ sinh lớp 9 dại dột uống thuốc sâu tự tử nhưng không thành. Chờ đến tối, cô bé 15 tuổi lừa rủ bạn thân đi chơi, đưa ra ao làng dìm chết rồi “ngụp theo”.
ANTĐ -Trong khi các đồng đội còn đang bất ngờ và thương tiếc trước cái chết đột ngột của Trung tá Chuyên thì lại nghe rằng người nhà của Trung tá xấu số này chuẩn bị đưa ông đi an táng một cách gấp rút...
ANTĐ - Nhà chức trách Trung Quốc đã đình chỉ chức vụ để điều tra đối với Trưởng công an đồn Sâm Lâm, huyện Kỳ Môn, An Huy vì gây tai nạn giao thông làm một bé 4 tuổi tử vong, dẫn tới hậu quả ông nội cháu bé cũng uống thuốc sâu tự tử.
ANTĐ - Ghen tuông, thù hận, gã đàn ông trung niên thủ sẵn dao nhọn và thuốc độc, trèo vào phòng người yêu rồi xuống tay tàn độc khiến thiếu nữ 20 tuổi phải chết thảm.
ANTĐ - Khi các nhân viên dọn phòng mở của bước vào thì phát hiện chị Quen nằm bất động trên giường. Qua kiểm tra phát hiện nạn nhân đã tử vong từ trước đó, trên người không mặc quần áo.
ANTĐ - Về thôn Miêng Hạ, xã Hoa Sơn, huyện Ứng Hòa trong một buổi chiều muộn, đập vào mắt chúng tôi là hình ảnh hàng trăm người dân vẫn đang bàng hoàng, chuẩn bị đưa tang chị Đắc Thị Ngát (SN 1983) cùng hai con ruột.