Thuốc đông y làm bằng dọc mùng, rễ khoai ngứa

(ANTĐ) - Mẹ chị Vũ Thu Hà, ở quận Hoàng Mai, TP Hà Nội, chuẩn bị vào TP Vũng Tàu thăm con gái đang làm việc tại một công ty vận tải biển. Chị Hà được mẹ giao đi mua sắm vài thứ để mang vào Vũng Tàu làm quà.

Thuốc đông y làm bằng dọc mùng, rễ khoai ngứa

(ANTĐ) - Mẹ chị Vũ Thu Hà, ở quận Hoàng Mai, TP Hà Nội, chuẩn bị vào TP Vũng Tàu thăm con gái đang làm việc tại một công ty vận tải biển. Chị Hà được mẹ giao đi mua sắm vài thứ để mang vào Vũng Tàu làm quà.

Ngày 20-8, chị Hà ra khu vực bán hàng khô ở chợ Đồng Xuân chọn mua vài món hàng  cho mẹ. Đang mải ngắm nghía mấy bó miến rong được làm từ vùng biển Hải Phòng, chị Hà bỗng giật mình vì bàn tay thô ráp của ai đó đặt lên cánh tay mình. Chị Hà quay lại nhận ra đó là một người phụ nữ khoảng ngoài 40 tuổi, dáng người to cao, đôi mắt hơi lồi, đầu đội chiếc mũ đan bằng cói màu vàng cháy đã cũ, vai trái khoác chiếc túi thổ cẩm, tay phải cầm chiếc túi du lịch căng phồng.

Chưa kịp để chị Hà nói gì, người phụ nữ hỏi nhỏ: “Chị có mua thuốc đông y gia truyền không. Thuốc này chữa bách bệnh, được làm bằng rễ cây hái từ trên vách núi cheo leo ở vùng đất Yên Bái, phơi khô, rang cháy rồi hạ thổ 3 năm sau mới moi lên để sắc thuốc uống”.

Đợi người phụ nữ xong bài “diễn thuyết”, chị Hà hỏi về tác dụng của thuốc và được trả lời ngay: “Thuốc này chữa được bệnh đau nhức xương khớp của người già; chảy máu cam ở trẻ em và đặc biệt là chữa khỏi hẳn bệnh đường ruột”. Thấy người phụ nữ lạ nói đến đây, chị Hà mừng ra mặt bởi chị bị căn bệnh đường ruột hành hạ đã nhiều năm nay. Tuy nhiên, chị Hà vẫn gặng hỏi: “Làm sao có thể biết được công hiệu của thuốc. Nếu bây giờ tôi mua thuốc của chị, đến khi thuốc không có tác dụng biết tìm đâu ra chị mà bắt đền”. Thấy chị Hà nói vậy, người phụ nữ phá lên cười và nói rất to, cốt để mọi người xung quanh nghe thấy: “Chị cứ yên tâm, nhà em ở ngay sát ga tàu ở TP Yên Bái. Còn nếu chị không tin tưởng thì em sẽ về nhà chị làm “ôsin” đúng một tháng để sắc thuốc cho chị uống. Nếu bệnh tình chị bị đẩy lui em mới xin tiền và ra về”.

Nghe người phụ nữ nói như vậy, chị Hà thấy yên tâm và đề nghị cho xem thuốc. Khi chiếc túi du lịch được mở ra, chị Hà thấy trong đó toàn những sợi dây màu xanh nhạt và màu tím đen nhỏ, được sấy khô, không có mùi vị gì. Thấy chị Hà băn khoăn, người phụ nữ bồi thêm: “Em đã từng làm thuốc này bán cho một ông thầy giáo ở quận Hoàn Kiếm uống chữa bệnh thấp khớp và giờ ông ấy đã khỏi hẳn. Nếu cần em cho chị số điện thoại của ông ấy”.

Sau khi cầm một nắm thuốc lên tay xem xét, chị Hà hỏi giá một thang thì người phụ nữ nói: “Người ngoài em bán đúng 200.000 đồng/lạng. Nhưng chị em thấy hiền lành nên để cho chị 150.000 đồng/lạng. Thuốc này khó kiếm lắm, mấy năm mới có một mẻ. Sau một thoáng chần chừ, chị Hà trả giá 100.000 đồng/lạng, nếu bán thì lấy 1kg.

Người phụ nữ tỏ vẻ đăm chiêu một lúc, rồi quyết bán cho chị Hà, nhưng với điều kiện phải mua hết 2kg thuốc để trong túi du lịch và chị Hà đồng ý. Móc hết các túi và dồn hết tiền trong ví mới được 1,7 triệu đồng, chị Hà đưa cho người phụ nữ và hỏi chị ta đi cùng về nhà mình lấy nốt tiền có được không? - Đến lúc này, người phụ nữ tỏ vẻ rất tử tế, không cần lấy nốt chỗ 300.000 đồng còn thiếu của chị Hà và nói biếu không 3 lạng thuốc để lấy chỗ đi lại sau này.

Tối hôm đó, chị Hà thử bốc ra một ít thuốc sắc uống và thấy mùi hăng hắc, khó chịu. Thấy chị Hà sắc thuốc uống, mấy người hàng xóm chạy sang xem thử và phát hiện trong túi du lịch đựng toàn thân cây dọc mùng và rễ khoai ngứa tước nhỏ phơi khô. Đến lúc này, chị Hà mới biết đã mắc lừa.

Đề nghị mọi người dân đề cao cảnh giác, phát hiện và báo ngay cho cơ quan công an hiện tượng nghi vấn về những người bán thuốc đông y dạo trên đường phố, nhằm phòng ngừa tối đa hoạt động của loại tội phạm lừa đảo trong lĩnh vực này.

Hà Trang