Thuốc đắng giã tật

ANTĐ - “Cơn địa chấn” đến sớm ngay từ lượt trận mở màn vòng đấu bảng Champions League mùa giải năm nay. Trên sân nhà, đội vô địch năm 2012, Chelsea đã bị “tí hon” Basel lật đổ với tỷ số 2-1.

Trong lúc Manchester United, Manchester City và Arsenal đều ca khúc khải hoàn, thất bại của Chelsea trở thành nơi để người ta đàm tiếu, chỉ trích. Trận thua đó chẳng khác nào gáo nước lạnh dội lên niềm kiêu hãnh của một trong những thế lực hàng đầu của Premier League và Mourinho, “Người đặc biệt” và cũng là “Người hạnh phúc” trong lần trở lại London.

Cánh cửa Stamford Bridge đã rộng mở với chiến lược gia người Bồ Đào Nha, song giai đoạn thứ hai của Mourinho ở Stamford Bridge khác rất nhiều so với thời hoàng kim vào đầu những năm 2000. Sau thất bại “quả cảm” dưới tay Bayern Munich tại Siêu cúp châu Âu, Chelsea trải qua trận thua thứ 3 liên tiếp, hồi tuần trước dưới tay Everton tại Premier League. Lời chỉ trích của Mourinho giống như một sự giải tỏa áp lực vô hình mà chiến lược gia người Bồ Đào Nha phải đối mặt trong tham vọng tái thiết The Blues. 

Ở khía cạnh khác, thất bại dưới tay Basel là bài học kinh nghiệm để các cầu thủ Chelsea siết lại đội hình, cả về mặt nhân sự và lối chơi. Đó là thất bại có thể giải thích được trong bối cảnh The Blues đang trong quá trình chuyển giao thế hệ, đặc biệt là sự thay đổi khá chóng vánh về nhân sự trên băng ghế huấn luyện gần đây.

Mourinho mới trở lại không lâu và theo chân ông là một số tài năng trẻ. Eden Hazard, Oscar, Willian hay Marco van Ginkel cần thời gian để hòa nhập. Trên hàng tấn công, nơi phải chịu trách nhiệm chính cho thất bại vừa qua là một Samuel Eto’o chưa hòa nhập được với không khí tại Premier League và Champions League. Quãng thời gian gắn bó với Anzhi của Nga phần nào làm mài mòn cảm giác ghi bàn của Eto’o, người được Mourinho kỳ vọng ít nhiều gợi lại hình ảnh của Didier Drogba dũng mãnh ngày nào. Thất bại này cũng là lời cảnh báo chống lại bất cứ sự chủ quan nào và giúp Mourinho nhìn nhận ra những vấn đề cần phải giải quyết. 

Premier League mới chỉ bắt đầu, trong khi Champions League đang chờ đợi thầy trò Mourinho ở phía trước. Chỉ cần xốc lại tinh thần thi đấu, siết chặt những vị trí lỏng lẻo, The Blues sẽ là một thế lực hùng mạnh với hàng loạt các ngôi sao trẻ trong đội hình.