Thực hư chuyện trừ nợ bằng tình, cụ ông 71 tuổi bị nữ ô sin đè chết

ANTĐ - Theo "lời khai" của người giúp việc Nguyễn Thị Vân, SN 1984 tại CQCA, vì ông Phạm Văn S, SN 1942 đòi "quan hệ" để trừ nợ nên Vân chống cự, đè ông Sướng ngạt thở dẫn đến tử vong.
Tuy nhiên, chính quyền địa phương và nhiều người dân khu phố Đa Hội, phường Châu Khê, TX Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh đều cho rằng từ trước đến nay, ông S vẫn luôn sống mẫu mực và tử tế. CQĐT CA thị xã Từ Sơn đang tạm giữ Vân để điều tra, làm rõ.

Đòi "quan hệ" để trừ nợ?

Phường Châu Khê, nơi có làng nghề sắt thép nổi tiếng. Những ngày qua, tiếng máy móc rầm rĩ vẫn không nhấn chìm được những lời nhỏ to của người dân bàn tán về vụ việc rất đỗi hy hữu vừa xảy ra tại địa phương. Theo lời của một người dân ở đầu khu phố Đa Hội thì việc ông Phạm Văn S bị người giúp việc đè chết chỉ thực sự bung ra khi CQCA đến khám xét hiện trường và tổ chức giám định pháp y. Người dân trong khu phố, ai cũng ngạc nhiên vì từ nhiều năm nay, cả ông S và người ô sin tên Vân đều là những người sống rất tử tế, hiền lành, chưa bao giờ gây ra sự việc ồn ào nào khiến mọi người chú ý. 
Chị Vân là người chăm chỉ, chịu khó, ngày ngày ngoài việc đưa cháu chủ nhà đi học thì lại về lo toan bếp núc gia đình. Những người dân khu phố Đa Hội cho biết, vợ ông S mất đã lâu; ông S năm nay cũng đã 71 tuổi, tuy nhiên vẫn còn rất tráng kiện và khỏe mạnh. Bình thường, nhà ông S lúc nào cũng có đông người nhưng hôm xảy ra sự việc chỉ có mỗi ông và người giúp việc ở nhà. Sau khi sự việc xảy ra, chị Nguyễn Thị Vân đã đến CA thị xã Từ Sơn trình báo.
Theo lời khai của người phụ nữ này tại CQCA, Vân giúp việc cho gia đình ông S đã nhiều năm nay. Thời gian trước, do con trai ông S biếu ông 2 triệu đồng nhưng ông chưa dùng đến nên gửi Vân giữ hộ. Ngày 24-7-2012, ông S đòi tiền nhưng Vân bảo đã đưa lại cho con trai ông. Ông S không tin và đòi "quan hệ" để trừ nợ. Vân không đồng ý nên trong lúc vật lộn đã đè gia chủ ngạt thở dẫn đến tử vong. 
Sau khi CQCA khám xét hiện trường và giải phẫu tử thi để giám định vết thương, các con ông S đã tổ chức lễ tang cho bố mình tại nhà con trai trưởng. Khi chúng tôi tìm đến địa điểm tổ chức tang lễ cho nạn nhân thì việc hậu sự của người đàn ông xấu số vừa hoàn tất.

Sau khi chúng tôi chia buồn với gia đình, một người phụ nữ mặc quần áo tối màu, tự giới thiệu là con dâu ông S, đã trao đổi ngắn gọn với PV vài câu ngay trước cửa nhà: "Sự việc xảy ra với bố tôi rất đau lòng và đáng tiếc. Vân làm thuê cho gia đình chúng tôi đã nhiều năm. Hoàn cảnh của cô ta cũng rất khó khăn. Khoản tiền bố tôi gửi, Vân đã đưa lại cho chồng tôi và anh ấy cũng đã xác nhận điều đó. Nếu hôm ấy cô ta đừng vội đi báo sự việc với CA mà báo cho chúng tôi trước thì mọi việc đã không ầm ĩ thế này. Đây là sự việc đáng tiếc, gia đình tôi sẽ làm đơn xin giảm nhẹ tội cho Vân".
Thực hư chuyện trừ nợ bằng tình, cụ ông 71 tuổi bị nữ ô sin đè chết ảnh 1
Ông Trần Văn Phúc, Trưởng khu phố Đa Hội khẳng định ông S là người hiền lành tử tế.
Bị đè chết hay tự ngã?
Được biết, chị Nguyễn Thị Vân, sinh năm 1984 quê ở Hưng Yên. Chồng Vân bị ung thư nên mất sớm để lại một đứa con nhỏ cho người vợ trẻ. Để có tiền nuôi con, chị Vân phải làm thuê cho gia đình ông S từ 5 - 6 năm nay. 
Ông Trần Văn Phúc - Trưởng khu phố Đa Hội cho biết: "Ông Phạm Văn S là người dân gốc ở làng Đa Hội. Ông sinh được 7 người con, 5 trai 2 gái, con lớn sinh năm 1967; vợ ông mất sớm, một mình ông nuôi 7 người con nên người. Các con ông giờ đều đã lập gia đình, có điều kiện kinh tế khá giả nhờ vào nghề làm sắt thép. Vì con cái đã trưởng thành nên ông S cũng thảnh thơi. Dù đã vào hàng "thất thập" nhưng sức khỏe tốt, và tráng kiện nên ông vẫn tham gia tất cả các hoạt động của hội người cao tuổi và khu phố. Ông S vốn là người hiền lành, tử tế nên khi biết cô Vân khai tại CQCA như thế, chúng tôi rất bất ngờ. Bản thân tôi và nhiều người dân cho rằng, có thể đây chỉ là một vụ tai nạn do ông S trượt chân ngã trong nhà tắm. Do đó cô Vân mới không bỏ trốn mà ra trình báo với CQCA".
Cũng theo lời ông Phúc, vào ngày 24 - 7, sau khi sự việc xảy ra, ông được CQCA thông báo chứng kiến việc khám xét hiện trường và giải phẫu tử thi ngay tại nhà người con trai thứ hai của ông S. Ông Phúc cho biết tại hiện trường, ông S bị ngã trong nhà tắm chứ không phải ngã từ trên giường xuống như một số nguồn tin ông được nghe trước đó. Kết quả giám định pháp y thế nào thì bản thân ông không được biết nên chưa thể nói gì về nguyên nhân dẫn đến nạn nhân tử vong. 
Ông Trưởng khu phố cho biết thêm: "Cô Vân làm thuê cho nhà ông S đã nhiều năm. Từ trước đến nay giữa chủ nhà và người giúp việc chưa bao giờ có tai tiếng hay xảy ra sự việc gì lùm xùm. Đông con, nhiều cháu nên ông S luôn sống tốt để làm gương cho con cháu học tập. Việc cô Vân nhanh chóng báo cáo cho CQCA ngay sau khi sự việc xảy ra là một việc làm đúng pháp luật. Lúc đó chỉ có cô Vân và ông S ở nhà, nếu không báo CA thì khi các con ông ấy về sự việc có khi lại phức tạp hơn rất nhiều".
Có mặt cùng với ông Phúc, đại diện các tổ chức, đoàn thể khu phố Đa Hội cũng đều khẳng định ông S là một người sống rất tốt tại nơi cư trú. Cũng nhờ vậy mà ông mới nuôi dạy được 7 người con trưởng thành, đều là những người khá giả và có uy tín ở địa phương. Cái chết của ông S đều làm cho họ thấy mất đi một người bạn tốt, một người công dân gương mẫu luôn đi đầu trong mọi phong trào tại địa phương. 
Dù chưa có kết luận của cơ quan cảnh sát điều tra nhưng những lời khai của người giúp việc cũng làm cho cuộc sống của những người thân trong gia đình ông S bị ảnh hưởng rất nhiều. Một cụ cao tuổi bày tỏ: "Mong rằng CQCA sớm xác minh rõ sự việc để yên lòng người đã mất và ổn định tư tưởng cho những người đang sống".

Theo Đại úy Nguyễn Văn Trị - Trưởng CA phường Châu Khê - thì khi sự việc xảy ra, cô Vân đã trình báo trực tiếp với CA thị xã Từ Sơn. Cùng ngày, Thượng tá Nguyễn Ngọc Lợi - Phó trưởng CA thị xã Từ Sơn - cho biết: "Chúng tôi đang tạm giữ Nguyễn Thị Vân để tiếp tục điều tra, làm rõ. Hiện vẫn đang trong quá trình điều tra nên chưa có kết luận gì về sự việc này".