Thực hư chuyện mua bán giải thưởng Cặp đôi hoàn hảo 2011

ANTĐ - Ngôi vị quán quân mà cặp đôi Đoan Trang - Trấn Thành giành được trong đêm chung kết được xem là cái kết “có hậu” của “Cặp đôi hoàn hảo”. Sự kết hợp “3 trong 1” - giọng hát, chiêu trò, ngoại hình ở cặp đôi này là điều mà các cặp đôi còn lại đều thiếu hụt.


Tài dự đoán của Đàm Vĩnh Hưng

Trước đêm “Cặp đôi hoàn hảo” hạ màn, nhiều người cho rằng cặp đôi Đàm Vĩnh Hưng - Kim Thư sẽ cán đích ở ngôi đầu bảng nhờ sự hậu thuẫn khổng lồ của “fan” hâm mộ, nói như lời đạo diễn Lê Hoàng là “lấy khán giả đè người”.

Nhưng người trong cuộc lại không mong chờ điều này. Đàm Vĩnh Hưng không ngại ngần thổ lộ không hề muốn cặp đôi của mình đoạt giải nhất và nếu điều đó xảy ra thì anh sẽ rất xấu hổ vì tự thấy sự kết hợp của mình và Kim Thư chưa hoàn hảo. Còn Kim Thư cũng kịp “nhận lỗi” với bạn diễn rằng vì quá ham vui nên đã khiến một “ngôi sao” như Đàm Vĩnh Hưng bị chê tơi tả ngay sau đêm thi thứ hai. Trong khi đó, khán giả cũng phấp phỏng chờ xem cuộc chơi liệu có “biến” vào phút chót hay không và thở phào vì điều đó không xảy ra.

Tuy vậy, điều kỳ lạ là trước giờ G, Đàm Vĩnh Hưng có “tiên tri” về kết quả đêm chung kết và thứ hạng cuối cùng đúng như những gì anh dự đoán. Theo đó, cặp Đoan Trang - Trấn Thành giành giải Nhất, cặp Đàm Vĩnh Hưng - Kim Thư chỉ đứng ở vị trí thứ 3 nhưng lại được khán giả kéo lên hạng Nhì. Cũng bởi thế mà ngay sau đêm diễn đã xôn xao tin đồn về việc có chuyện mua bán giải thưởng ở phía sau hậu trường, nếu không thì Đàm Vĩnh Hưng quả là có tài dự đoán.

Về điều này, ông Nguyễn Quang Minh - Tổng Giám đốc Công ty Cát Tiên Sa, đơn vị thực hiện sân chơi này cho biết đó chỉ là những lời đồn ác ý, không có chuyện mua bán giải thưởng và kết quả cuối cùng phản ánh đúng những gì cả 3 cặp đôi lọt vào đêm chung kết đã thể hiện trong suốt 9 tuần thi vừa qua.

Trước việc có hay không chuyện đột ngột sửa lại luật chơi trước đêm chung kết - từ việc hai cặp đôi bằng điểm nhau không phải thi “sing-off” (hát lại) mà căn cứ vào số điểm bình chọn của khán giả, cặp nào có điểm bình chọn cao hơn sẽ xếp hạng cao hơn, đại diện Ban tổ chức cũng khẳng định đó là quy định được đặt ra ngay từ đầu cuộc chơi. Sở dĩ không có màn “sing-off” trong đêm chung kết bởi trước đó mỗi cặp đôi đều đã phải trình diễn 3 ca khúc rồi và việc thi hát lại sẽ gây tâm lý mệt mỏi không đáng có. Riêng về phần mình, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng tự đánh giá tuy cặp “song Ngọc” hát đều trong khi anh và Kim Thư hát bị lệch, nhưng cặp của anh có thế mạnh về chiêu trò, sắc vóc, diện mạo, tuổi tác đều cân đối hơn, hơn nữa ý tưởng và độ hoành tráng của các tiết mục cũng nhỉnh hơn.

Lê Hoàng được “tung hô”

Nếu như trong những tuần thi đầu, Lê Hoàng là vị giám khảo hứng chịu búa rìu dư luận nhiều nhất bởi cách cho điểm khắt khe và cả những lời nhận xét như “tát” vào mặt thí sinh thì càng về sau, vị đạo diễn tài ba này lại được “tung hô”, nhất là trong đêm chung kết vừa rồi. Trong khi các vị giám khảo còn lại đều cho điểm kiểu sợ mất lòng thí sinh và phật ý “fan” của họ thì Lê Hoàng thẳng thắn cho điểm đúng người đúng… tội.

Cũng bởi thế nên chẳng ai thắc mắc hay chì chiết gì vị giám khảo ngoa ngoắt này kể cả khi ông xuống tay cho cặp đôi Đoan Trang - Trấn Thành điểm 7 ở tiết mục trình diễn đầu tiên hay nhất quyết không phóng tay cho điểm cao kiểu “chín bỏ làm mười” như nhiều đồng nghiệp cùng ngồi “ghế nóng”. Sự đánh giá khách quan và thẳng thắn của vị đạo diễn mặt đen đã “cứu” đêm thi cuối cùng tránh được tình huống khó phân định hơn thua vì cách cho điểm cao như nhau của nhạc sĩ Lê Minh Sơn và ca sĩ Siu Black.

Cũng trong đêm thi này, cả vị nhạc sĩ tóc dài lẫn “họa mi núi rừng” đều khiến người xem chưng hửng và thất vọng trước việc tới tấp dành tặng các cặp đôi những lời “có cánh” và cho điểm dễ dãi một cách bất thường. Thậm chí đến nhạc sĩ Hồ Hoài Anh - người được mời vào vị trí “ông Thiện” bênh vực các thí sinh cũng không có nhiều lời động viên ngọt ngào hay phóng tay cho điểm cao như họ. Cũng bởi vậy mà chẳng có gì khó hiểu khi cái tên Lê Hoàng được tung hô từ đầu đến cuối. Trả lại chiếc “ghế nóng” sau đêm thi, Lê Hoàng khá kín kẽ trước việc chia sẻ cảm nhận về từng cặp đôi, nhưng cũng không ngại ngần bày tỏ anh không mấy bất ngờ trước việc Đoan Trang - Trấn Thành giành ngôi vị Quán quân và hài lòng với kết quả này. Không bình luận nhiều về hai cặp đôi còn lại nhưng đạo diễn “Gái nhảy” cũng thẳng thắn chia sẻ việc về nhì của cặp Đàm Vĩnh Hưng - Kim Thư không có gì quá khó hiểu, bởi lẽ Đàm Vĩnh Hưng có lượng “fan” khổng lồ.

Lý giải về những giọt nước mắt trong giây phút “đăng quang” ngôi vị quán quân, MC Trấn Thành chia sẻ anh luôn khóc khi bị xúc động, và hay khóc khi hạnh phúc hơn là khi buồn. Chàng MC nói vui hiện anh cũng đang “đau đầu” nghĩ cách giải quyết… số tiền thưởng quá lớn và trong lúc chưa nghĩ ra, anh quyết định sẽ nhờ ngân hàng giữ hộ. Anh cùng ca sĩ Đoan Trang cũng ấp ủ dự định làm một CD ghi lại tất cả những ca khúc mà hai người đã thể hiện ở “Cặp đôi hoàn hảo” và “tham vọng” cho ra lò thêm một vài sản phẩm âm nhạc khác nữa…

Ngay khi đêm chung kết khép lại, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng tuyên bố “đóng cửa” với giới báo chí, từ chối tất cả các cuộc gặp gỡ từ phía truyền thông từ nay trở đi. Trong lá thư gửi giới truyền thông, anh bày tỏ muốn dành cho mình khoảng thời gian yên tĩnh để kiểm soát lại mọi hoạt động cũng như từng công việc. Tuy nhiên nhiều ý kiến cho rằng đây là “sự giận dỗi” của Đàm Vĩnh Hưng sau khi bị dư luận chỉ trích về ngôi vị Á quân mà cặp đôi này giành được.