Thua U23 Thái Lan có khi lại... hay

ANTĐ - Trận cuối vòng bảng gặp U23 Thái Lan vào 19h30 tối nay (10-6), thầy trò HLV Miura không nhất thiết phải đá "chết bỏ" để có ngôi đầu bảng. Những tính toán có lợi cho đường dài cần được quan tâm hơn hết.

Ở bất kỳ giải đấu nào, Thái Lan luôn là đối thủ mà tuyển Việt Nam muốn đánh bại. Người hâm mộ rất chờ đợi và từng sung sướng tột độ với những chiến thắng trong quá khứ. Tại SEA Games 28, đội bóng xứ Chùa Vàng tiếp tục được đánh giá là đối thủ số 1 cạnh tranh chức vô địch với thầy trò HLV Miura. Nhưng đó là câu chuyện ở chung kết (nhiều khả năng Việt Nam và Thái Lan sẽ góp mặt), còn tối nay (10-6), U23 Việt Nam có nhiều điều phải cân nhắc hơn là "chết bỏ" vì 3 điểm.

Hiện tại, cả U23 Việt Nam và U23 Thái Lan đã chắc chắn giành quyền vào bán kết. Chuyện điểm số ở lượt trận cuối chỉ còn mang tính xác định đội nhất nhì bảng. Do đá lượt cuối vòng bảng sớm 1 ngày so với các đội bảng A nên cả U23 Việt Nam và U23 Thái Lan không có quyền chọn đối thủ ở bán kết. Ngoài ra, việc gặp Singapore hay Myanmar (2 ứng viên sáng giá cho vé bán kết bảng A) có trình độ tương đương nên phải đụng đối thủ nào ở bán kết, với U23 Việt Nam là như nhau. Thế nên, việc bảo toàn lực lượng hay bí mật lối chơi trước người Thái cần được HLV Miura đặt lên cao nhất trong trận đấu tối nay.

Thua U23 Thái Lan có khi lại... hay ảnh 1

HLV Miura cần có những tính toán đường dài ở trận gặp U23 Thái Lan tối nay

Các tuyển thủ dưới thời Miura luôn được khuyến khích chơi máu lửa, hết mình. Tuy nhiên không ít lần, chúng ta đã phải trả giá bằng những chấn thương, thẻ phạt không đáng có. Đây là điều cần tuyệt đối tránh ở trận đấu "thủ tục" với U23 Thái Lan vào tối nay. Làm thế nào để vẫn tận dụng nhiệt huyết nhưng chơi bóng với cái đầu lạnh sẽ là bài toán mà thầy trò HLV Miura phải cân nhắc, tính toán.

Trước giờ bóng lăn, ban huấn luyện U23 Thái Lan tiết lộ sẽ chỉ tung đội hình 2. Đây được xem là quyết định hợp lý khi người Thái đã sớm toan tính đường dài.

Ở trận gặp U23 Brunei và U23 Lào vừa qua, HLV Miura đã tung ra nhiều thử nghiệm, tuy nhiên kết quả chưa thật như ý. Và sẽ không có gì bất ngờ nếu tối nay, ông thầy người Nhật tiếp tục dùng U23 Thái Lan làm "quân xanh" để tiếp tục thử nghiệm một số "con bài chiến lược" để tung ra ở các trận đấu quan trọng sắp tới.

Sẽ là vô nghĩa nếu U23 Việt Nam chiến thắng đội hình dự bị đối phương ở vòng bảng để rồi thua đội hình chính của họ ở chung kết - bài học tại SEA Games 2009, với đối thủ là Malaysia, vẫn còn nóng nguyên. Trái lại, một trận thua nếu phải nhận vào tối nay cũng không phải điều tồi tệ, thậm chí lại... hay với U23 Việt Nam.

Bởi nếu nhìn lại lịch sử đối đầu, U23 Việt Nam luôn thoải mái tâm lý và đá rất hay ở những trận đấu bị đánh giá cửa dưới, đồng thời thường thua sốc ở những trận đấu tưởng chừng như đã nắm chắc phần thắng. Bài học ở trận thua 2-4 trước Malaysia ở bán kết lượt về AFF Cup 2014 (lượt đi thắng 1-0 trên sân khách), vẫn còn nguyên tính thời sự với chính HLV Miura.