Thua trận, HLV Wenger đổ lỗi cho trọng tài

ANTĐ - Nhà cầm quân người Pháp cho rằng bàn thắng từ chấm 11m để đem về ba điểm cho Stoke chính là một món quà đến từ trọng tài.

HLV Arsene Wenger đã chỉ trích gay gắt quyết định của trọng tài Mike Jones khi cho Stoke City được hưởng một quả phạt đền. Phút thứ 76, trung vệ Laurent Koscielny đã để bóng chạm tay trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Jon Walters đã ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

HLV Wenger gọi bàn thắng này là "món quà từ trọng tài"

Thất bại này là một đòn giáng mạnh vào tham vọng giành danh hiệu của Pháo Thủ ở mùa giải năm nay. Sau trận đấu, Giáo Sư khẳng định trọng tài đã quá nặng tay khi với đội bóng của ông.

"Đó là một món quà tốt ngon ăn đến từ các trọng tài." – nhà cầm quân này chia sẻ với các phóng viên. "Koscielny chỉ cách đó chưa đầy một mét, cậu ấy không có thời gian. Làm thế nào để cậu ấy giấu cái tay đi bây giờ? Cậu ấy không có cơ hội."

Nhà cầm quân người Pháp cũng thừa nhận rằng thất bại này là một cú sốc lớn trong cuộc đua đến ngôi vương Premier League của Pháo Thủ ở mùa giải năm nay: "Thật đáng lo khi chúng tôi không thể giành chiến thắng trong một trận đấu như thế này. Chúng tôi đã không có được màn trình diễn như mong muốn."

"Nhìn vào tổng thể thì các cầu thủ đã phòng ngự rất tốt. Chúng tôi đã không may khi để thua trong trận đấu này. Nhìn ở khía cạnh tấn công, chúng tôi thi đấu nghèo nàn so với tiêu chuẩn của đội bóng."