Thua sau loạt luân lưu nghiệt ngã, U19 Việt Nam lỡ giấc mơ hoa

ANTĐ - U19 Việt Nam đã không thể chinh phục được ngôi vô địch, khi để thua U19 Indonesia sau loạt luân lưu 11m đầy nghiệt ngã, của trận chung kết kịch tính nhất trong lịch sử giải U19 AFF, diễn ra tối 22/9.

Thua U19 Indonesia sau loạt luân lưu 11m đầy cân não, U19 VN lỡ cơ hội đăng quang ngôi vô địch

SVĐ Gelora Delta Sidoarjo, có sức chứa 35.000 ghế ngồi, đã không còn một chỗ trống trong trận chung kết giải U19 AFF 2013, giữa ĐT U19 Việt Nam và ĐT U19 Indonesia. Đây là điều hiếm thấy ở các sân chơi trẻ của đấu trường khu vực. Tuy nhiên, cũng phải thừa nhận sau những gì mà U19 Việt Nam và U19 Indonesia đã thể hiện kể từ đầu giải, thì cuộc đọ sức này rõ ràng đã tạo nên một sức hút rất lớn.

Tại vòng đấu bảng, ĐT U19 Việt Nam đã lội ngược dòng để giành thắng lợi với tỷ số 2-1 trước U19 Indonesia. Chính vì vậy, trong lần tái ngộ này, được sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà, U19 Indonesia nhập cuộc với tinh thần quyết tâm rất cao. Họ chủ động đẩy cao đội hình chơi tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Tuy nhiên, U19 Indonesia không thể áp đặt được thế trận trước một U19 Việt Nam chơi kỹ thuật và có khả năng phối hợp nhỏ ít chạm nhuần nhuyễn. Sau khoảng 10 phút đầu trận đấu cố gắng gây sức ép bên phần sân U19 Việt Nam, họ dần dần bị các học trò của HLV Graechen Guillume đẩy bật về sân nhà và gần như chỉ còn cách lựa chọn đấu pháp phòng ngự chặt, phản công nhanh.

Với khả năng kiểm soát bóng rất tốt, U19 Việt Nam liên tiếp tổ chức tấn công vây hãm khung thành đội bạn. Không ít cơ hội được tạo ra, nhưng các chân sút không tận dụng thành công, trong đó đáng tiếc hơn cả là cú sút chưa đủ hiểm hóc của Hồng Duy, ở tư thế không người kèm trong vòng cấm phút 28 và tình huống Công Phượng dứt điểm ở góc hẹp, nhưng không thắng được thủ môn U19 Indonesia ở phút 36 của trận đấu.

Sang hiệp hai, U19 Việt Nam tiếp tục thể hiện sự lấn lướt trong kiểm soát thế trận, cũng như số cơ hội tạo được trước khung thành đối phương. Nhưng các pha dứt điểm cuối cùng của U19 Việt Nam vẫn thiếu sự sắc bén cần thiết để chiến thắng thủ môn U19 Indonesia.

Liên tiếp tấn công nhưng không ghi được bàn, các học trò của HLV Graechen Guillume có dấu hiệu xuống sức ở nửa cuối hiệp hai. Bên cạnh đó, việc U19 Indonesia tăng cường chơi áp sát và tổ chức tranh cướp bóng quyết liệt, cũng đã khiến U19 Việt Nam gặp không ít khó khăn trong triển khai thế trận. Thậm chí, một số tình huống hàng phòng ngự của U19 Việt Nam còn mắc lỗi bọc lót không tốt, tạo cơ hội cho các chân sút của U19 Indonesia uy hiếp khung thành thủ môn Văn Trường. Rất may, đội bạn cũng không tận dụng tốt để chuyển thành bàn.

Bất phân thắng bại sau 90 phút thi đấu chính thức, U19 Việt Nam buộc phải đối diện với 2 hiệp phụ đầy bất trắc. Sự sa sút về thể lực đã khiến các học trò của HLV Graechen Guillume không những không duy trì được khả năng kiểm soát bóng, mà còn chịu rất nhiều áp lực từ các cầu thủ đội chủ nhà. Cũng vì xuống sức mà U19 Việt Nam không thể vận hành được lối chơi vốn chủ yếu dựa vào khả năng di chuyển liên tục của các vị trí trên sân, dẫn tới hàng công gần như không có cơ hội tiếp cận khung thành đối thủ. Mặc dù yếu thế hơn, nhưng rất đáng khen là U19 Việt Nam vẫn trụ được cho đến phút cuối cùng.

Không thể giải quyết trận đấu sau 2 hiệp phụ, U19 Việt Nam và U19 Indonesia buộc phải phân cao thấp từ chấm luân lưu 11m. Dù thủ thành Văn Trường xuất sắc cản phá 2 lần sút của đội bạn, nhưng áp lực tâm lý quá lớn đã khiến các chân sút U19 Việt Nam không tận dụng tốt cơ hội, khi 3 lần dứt điểm không thành công, để thua U19 Indonesia với tỷ số chung cuộc 6-7.

Như vậy, với kết quả này, U19 Việt Nam đã không thể bước lên ngôi cao nhất tại giải U19 AFF 2013. Tuy nhiên, sau những gì đã thể hiện kể từ đầu giải, thầy trò HLV Graechen Guillume vẫn xứng đáng là những người chiến thắng trong lòng người hâm mộ.

Đội hình thi đấu của ĐT U19 Việt Nam:

Văn Trường (thủ môn), Văn Sơn, Văn Thiết, Đông Triều, Hồng Duy (Anh Tài, 54'), Trùm Tỉnh (Thanh Hậu, 12'), Đức Huy, Tuấn Anh, Công Phượng (Ti Phông, 78’), Thanh Tùng, Văn Toàn.